Chờ tân binh ra mắt

ANTĐ - Những thương vụ lớn trong mùa hè đã được các đội bóng hoàn tất vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng (2-9). Tuy nhiên, phải chờ hơn 10 ngày sau người hâm mộ mới có cơ hội chứng kiến các thần tượng bằng xương, bằng thịt bước ra sân. 

Bale đắt giá nhất thế giới nên cũng được chờ đợi nhất

Sự chờ đợi của các CĐV Arsenal đã được đền đáp xứng đáng bằng bản hợp đồng kỷ lục với Mesut Ozil. Ozil, người ký hợp đồng gia nhập Arsenal từ Real Madrid với mức phí chuyển nhượng 42 triệu bảng (tương đương 66,03 triệu USD), đã ghi bàn cho đội tuyển Đức tại trận đấu gặp Đảo Faroe tại chiến dịch vòng loại World Cup, điều được coi là động thái đầy hứa hẹn trước lần trình diễn đầu tiên với Arsenal vào cuối tuần này ở trận gặp Sunderlands. Chuyến đi đến vùng duyên hải phía Bắc của Anh sẽ khó khăn hơn so với Torshavn, nhưng Ozil được kỳ vọng sẽ nhanh chóng hòa nhập được với đời sống bóng đá của đảo quốc sương mù trước một Sunderland đang trải qua màn khởi đầu tồi tệ. 

Gương mặt đáng chú ý khác, tiền vệ Marouane Fellaini rất háo hức chờ đợi lần trình diễn đầu tiên với Manchester United sau khi gia nhập đội bóng chủ sân Old Trafford từ Everton với phí chuyển nhượng 27,5 triệu bảng. Tương tự như Arsenal, Quỷ đỏ án binh bất động trong phần lớn quãng thời gian của thị trường chuyển nhượng năm nay trước lúc đạt được hợp đồng mua ngôi sao người Bỉ từ đội bóng cũ của HLV David Moyes vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. 

Trong khi đó, người hâm mộ tại La Liga và đặc biệt của Real Madrid hy vọng được chứng kiến màn ra mắt của ngôi sao đắt giá nhất thế giới, Gareth Bale vào cuối tuần này ở chuyến du đấu tới Villarreal. Khả năng ra sân của cầu thủ chạy cánh người Wales là chủ đề gây tranh cãi bởi ngôi sao này vật lộn với chấn thương từ cuối mùa giải trước và chưa có 100% thể lực. Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, “Kền kền trắng” có thể sử dụng Bale một cách hạn chế giống như chính sách của Barcelona đối với Neymar ở những vòng đấu đầu tiên của mùa giải năm nay. 

Mặc dù vậy, Bale đã chơi gần một giờ trong hiệp 2 trận Wales thất bại 0-3 trên sân nhà dưới tay Serbia tại chiến dịch vòng loại World Cup 2014 vào đêm thứ ba, trước lúc tham dự buổi tập luyện đầu tiên với đội bóng chủ sân Santiago Bernabeu. Mọi chuyện giờ đây sẽ phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của HLV Carlo Ancelotti, người nhận được cảnh báo từ HLV của Wales, Chris Coleman về tình trạng sức khỏe của cầu thủ chạy cánh đắt giá nhất thế giới. Có thể, Ancelotti không bố trí Bale trong đội hình xuất phát nhưng sẽ đưa ngôi sao này vào sân từ băng ghế dự bị để đáp lại sự mong mỏi của giới hâm mộ.