Chiến thắng thuyết phục
(ANTĐ) - Mặc dù phải làm khách nhưng gần như cả trận đấu, Liverpool đã tạo ra một thế trận áp đảo đối phương và kết quả là chiến thắng 2-0 xứng đáng trước Bolton.
Niềm vui của các cầu thủ Liverpool sau khi Gerrrard ghi bàn ấn định tỷ số 2-0. |
Bước vào hiệp thi đấu nhất, cả hai đội chơi bóng khá thận trọng, là đội chủ nhà nên các cầu thủ áo trắng Bolton tỏ ra là đội nhỉnh hơn và là đội tạo ra được những cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng dù sao các pha tấn công của họ cung chỉ dừng lại ở mức đe dọa đối phương và không mấy gây khó khăn cho thủ môn Reina.
Về phía các cầu thủ Liverpool, các học trò của Benitez sau một hồi thăm dò, đã bắt đầu tăng tốc ở nửa cuối hiệp một với các pha sóng gió trước khung thành thủ môn Jaaskelainen, tiền đạo Robbie Keane, người chơi có vẻ m ờ nhạt ở trận đấu này là cầu thủ có pha đe dọa khung thành Bolton đầu tiên bằng phá sút bóng đi trúng vị trí thủ môn đội chủ nhà. Tuy nhiên, pha bóng đáng nguy hiểm lại là pha làm cho CĐV của Bolton phải thót tim, nhận đường chọc khe tinh tế của Gerrrard, tiền đạo người Hà Lan Dirk Kuyt có cơ hội dứt điểm nhưng cú sút cực mạnh của anh đã bay đúng vào xà ngang khung thành đối phương.
Kuyt đánh đầu ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho Liverpool |
Khi vận hành một cách trơn tru, các cầu thủ khách trở nên rất nguy hiểm trong tấn công, hàng loạt các pha sóng gió trước khu cấm địa đội chủ nhà đã có kết quả bằng bàn thắng mở tỷ số của Kuyt, nhận đường chuyền bóng chuẩn xác của Aurelio, Kuyt bật cao đánh đầu đưa thủ môn Jaaskelainen vào lưới nhặt bóng phút 28.
Sau bàn thắng mở tỷ số trận đấu, các học trò của Benitez vẫn tiếp tục gây ra nguy hiểm trước khung thành thủ môn Jaaskelainen, nếu may mắn và chuẩn xác hơn, có lẽ hiệp thi đấu thứ nhất không dừng lại ở tỷ số 1-0 cho Liverpool.
Sang hiệp hai, thế trận bắt đầu cân bằng hơn cho đội chủ nhà, liên tiếp các pha tấn công khá đẹp mắt của các cầu thủ áo trắng tạo ra nhưng ở trận đấu này, các cầu thủ chủ nhà lại tỏ ra thiếu may mắn trong khau dứt điểm, pha nguy hiểm đáng nói ở phút 50 của Ricardo Gardner khi anh đã vượt qua được thủ môn Reina nhưng lại trượt chân trong pha dứt điểm bỏ lỡ cơ hội quân bình tỷ số một cách đáng tiếc.
Mặc dù đã cố gắng nhưng Bolton đành chấp nhận thua trước Liverpool với tỷ số 0-2. |
Các tình huống tấn công có phần khởi sắc sau đó của đội chủ nhà với các pha phô diễn của Nolan và Taylor đều không thành công trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Bên phía các cầu thủ Liverpool, chưa có được bàn thắng nâng tỷ số trận đấu và phải phòng thủ trước các mũi tấn công của đối phương nên HLV Benitez đành tăng cường hàng tấn công, thay cho Robbie Keane chơi không hiệu quả là tiền đạo mới bình phục chấn thương Tores. Và hàng công đội khách đã phần nào được tỏ rõ bằng những đợt nguy hiểm về phía khung thành đối phương mà cầu thủ này tạo ra.
Thể hiện sự nhạy bén trong tấn công, trước khi giúp đồng đội nâng tỷ số trận đấu, Torres có một đường căn ngang khá tinh tế từ bên cánh phải cho Gerrard nhưng càu thủ này lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Ngay sau đó không lâu, tận dụng sai lầm của hàng phòng thủ đội chủ nhà, một lần nữa Torres chứng tỏ là một mẫu tiền đạo sắc bén, cú tạt bóng đẹp mắt của anh cho Gerrard đánh đầu không cho thủ môn Jaaskelainen một cơ hội nào. Tỷ số trận đấu là 2-0 cho Liverpool.
Quãng thời gian còn lại của trận đấu, cả hai đội cũng tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng sự xuất sắc của thủ môn đã không cho tiền đạo đối phương ghi thêm bàn thắng nào. Trong khi Jaaskelainen có pha tung người cứu thua sau pha nã đạn của Alonso thì Gardner cũng tạo ra cú tâng bóng đi vọt xà mặc dù anh đối mặt với thủ thành Reina.
Với trận thắng này, Liverpool đã chứng tỏ thấy họ rất nguy hiểm trong những đợt tấn công trước bất cứ khung thành đối phương nào và hy vọng giành ngôi vô địch đã lâu của họ sẽ rất có thể trở thành hiện thực.
Song Hoàng