Tứ kết Europa League:

Chỉ Chelsea được hưởng niềm vui chiến thắng

ANTĐ - Rạng sáng nay 5-4, tại lượt đi tứ kết Europa League, trong 3 đội bóng của Anh chỉ Chelsea được hưởng niềm vui chiến thắng khi The Blues đánh bại Rubin Kazan 3-1 với sự tỏa sáng của tiền đạo Fernando Torres.

Torres có trận đấu quá thành công

Sau chiến thắng tại tứ kết FA Cup, Chelsea tiếp tục đà hưng phấn tại Europa League. Ra quân với 6 sự thay đổi so với trận đấu với MU hồi đầu tuần, vì thế các cầu thủ của Chelsea thi đấu với phong độ rất cao do được nghỉ ngơi.

Lợi thế sân nhà cùng lực lượng mạnh nhất giúp Chelsea có được thế trận áp đảo trước đối thủ đến từ nước Nga – Rubin Kazan. Phút 16, từ đường chuyền dài của David Luiz, Fernando Torres chớp thời cơ ghi bàn. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 32, các cổ động viên Chelsea lại tiếp tục có dịp ăn mừng khi Victor Moses lập công.

Sau khi để thủng lưới 2 bàn, Rubin Kazan mới bừng tỉnh. Họ đã đáp trả khá mạnh mẽ và được tưởng thưởng cho những nỗ lực của mình khi John Terry để bóng chạm tay trong vùng cấm địa ở phút 40. Natcho đã không bỏ lỡ cơ hội khi thực hiện chính xác cú sút từ cự ly 11m.

Pha đánh đầu ấn định tỷ số của Torres


Tuy nhiên, ở phút 70, tiền đạo Torres đã chấm dứt hy vọng gỡ hòa của đội khách khi có một pha dứt điểm hiểm hóc. Thắng chung cuộc 3-1, Chelsea có ưu thế đáng kể trước khi tới làm khách ở nước Nga vào tuần sau.

 Trong 3 đội bóng nước Anh thi đấu vòng này, chỉ Chelsea được hưởng niềm vui chiến thắng. Cũng thi đấu trên sân nhà nhưng Tottenham để Basel cầm hòa 2-2. Thậm chí đội khách còn dẫn tới 2 bàn ngay trong hiệp một, trước khi Adebayor và Sigurdsson lập công các phút 40 và 58.

Newcastle tới làm khách của Benfica và sớm có bàn mở tỷ số ngay ở phút 12 nhờ công Cisse nhưng họ lại rời Bồ Đào Nha với thất bại 1-3. Ở trận đấu còn lại, lợi thế hơn người từ đầu hiệp 2 giúp Fenerbahce đánh bại đại diện của bóng đá Italia là Lazio với tỷ số 2-0.