Chết vì thi ăn trứng và gián

ANTĐ - Tại Tunisia, một người đàn ông đã chết sau khi ăn hết 28 quả trứng sống trong một vụ cá cược với bạn bè của mình.
Vụ việc xảy ra tại thành phố Kairouan, phía đông bắc nước này. Dau Fatnassi, 20 tuổi, đã đồng ý tham gia vụ cá cược khác thường với bạn bè của mình. Số tiền mà anh này chấp nhận rủi ro mạng sống của mình chưa được tiết lộ, đài phát thanh Tunisia Shems FM cho biết.

Những cuộc thi nguy hiểm thế này có thể làm người thi mất mạng như chơi

Một cơn đau dạ dày dữ dội đã xảy ra ngay sau khi anh này nuốt hết quả trứng thứ 28. Bạn bè anh ta đã phải gọi xe cứu thương. Tuy nhiên các bác sĩ đã không thể cứu nổi và anh này đã chết trên đường đến bệnh viện. Chi tiết về nguyên nhân cái chết hiện đang được điều tra.
Một vụ việc tương tự cũng xảy ra vào tháng 10 ở Mỹ. Một người đàn ông 32 tuổi là Edward Archbold, thay vì thi ăn trứng đã ăn những con gián. Anh này ăn những con côn trùng khủng khiếp kia trong một cuộc thi đặc biệt chứ không phải cá cược với bạn bè. Bi kịch xảy ra giữa cuộc thi được tổ chức bởi cửa hàng Ben Siegel Reptiles ở thị trấn Deerfield Beach.

Những con gián kinh khủng thế này cũng được đưa ra thi đấu ở những cuộc thi kỳ quặc

Theo thể lệ cuộc thi thì người thắng cuộc sẽ là người ăn được số gián nhiều nhất trong 5 phút và sẽ nhận được giải thưởng là một con trăn. Archbold đã ăn hàng chục con gián và được tuyên bố là người thắng giải. Ngay lập tức sau lời công bố, anh này bất tỉnh và đổ sụp xuống.
Anh được vội vã đưa đến bệnh viện nhưng thật đáng tiếc họ đã không cứu được anh. Nguyên nhân được giải mã sau đó là do đường hô hấp của anh bị chặn bởi những con gián mà anh đã nuốt.