
Ông Readman đã có mặt tại cuộc thi đua thuyền
Trước khi Pendleton thi đấu, người ta phát hiện Readman ngất xỉu trong toilette của nhà thi đấu. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng Readman không qua khỏi. Có lẽ 8 ngày liên tục xem các cuộc tranh tài Olympic, kể cả lễ khai mạc, đã làm cho ông kiệt sức.
Mẹ của Readman cho biết ông đã lùng sục trên internet để mua đủ số vé có thể giúp ông có mặt tại các địa điểm thi đấu trong từng ngày diễn ra Olympic. Mỗi tối, Conrad đều về nhà với sự hào hứng và kể cho mẹ những gì anh đã xem. Bị cuốn hút cùng sự say mê của con trai, bà cũng thường xuyên theo dõi diễn tiến Olympic trên TV.

Từ khi khai mạc, ngày nào ông Readman cũng xem thi đấu Olympic
Phải nói rằng hiếm có người nào mê Olympic như Readman. Ông viết trên Twitter rằng: “Được xem Michael Phelps đoạt chiếc HCV thứ 18 trong sự nghiệp là điều rất đặc biệt:. Ông cũng thừa nhận rằng ông đã khóc khi Stott và Baillie đoạt HCV nội dung chèo xuồng vượt chướng ngại.
Conrad Readman mô tả ngày thứ Sáu 3/8 như là một ngày sử thi và sẽ có nước mắt khi Pendleton và đội đua xe đạp tốc độ của Anh chiến thắng. Đúng là Pendleton đã chiến thắng và đội xe đạp Anh đoạt HCV , nhưng Readman đã chết trước khi chứng kiến được điều ấy.