Chết oan vì bạo lực bóng đá

(ANTĐ) - Hôm qua, đám tang của anh Hà Huy Thành - nạn nhân bị xe chở CĐV Hải Phòng gây tử vong sau trận cầu và cuộc hỗn chiến kinh hoàng đã được tổ chức tại nhà anh, số 15 đường Hồ Xuân Hương, thành phố Vinh. Chị Lê Thị Thủy - vợ anh Thành bế đứa con gái nhỏ mới 15 tháng tuổi quỳ bên linh cữu chồng khóc không thành tiếng. Đôi mắt ngơ ngác của đứa trẻ nhìn đám đông người đến viếng mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó còn quá nhỏ.

Chết oan vì bạo lực bóng đá

(ANTĐ) - Hôm qua, đám tang của anh Hà Huy Thành - nạn nhân bị xe chở CĐV Hải Phòng gây tử vong sau trận cầu và cuộc hỗn chiến kinh hoàng đã được tổ chức tại nhà anh, số 15 đường Hồ Xuân Hương, thành phố Vinh. Chị Lê Thị Thủy - vợ anh Thành bế đứa con gái nhỏ mới 15 tháng tuổi quỳ bên linh cữu chồng khóc không thành tiếng. Đôi mắt ngơ ngác của đứa trẻ nhìn đám đông người đến viếng mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó còn quá nhỏ.

Anh Hà Huy Trung - anh trai của nạn nhân kể lại: “Chiều hôm đó Thành đi làm chứ không đi xem bóng đá. Khoảng 20h tối, sau khi xem xong chương trình thời sự, có người họ hàng gọi điện thoại nhờ sang nhà sửa hộ chiếc máy di động bị hỏng.

Khoảng 10 phút sau, chuông điện thoại nhà đổ liên hồi, giọng của người cậu đầu dây bên kia hốt hoảng báo tin Thành bị tai nạn nghiêm trọng. Lúc cả gia đình đến hiện trường thì Thành đã được đưa đi cấp cứu”.

Nguyên nhân gây ra cái chết của anh Thành đang được cơ quan công an làm rõ. Song những người chứng kiến tai nạn thương tâm này cho biết, “anh Thành đi xe máy đến và gửi ở quán của một người quen để đi vào nhà cậu.

Vừa bước xuống đường, trên đầu còn đội mũ bảo hiểm, bỗng chiếc xe chở Hội CĐV Hải Phòng đang trên đà vượt qua xe dẫn đường của cảnh sát lao đến húc ngã, tiếp theo đó hai chiếc xe đi sau cán qua chân và bụng anh Thành”.

Cả gia đình lập tức xuống bệnh viện, nhưng đến 22h10 thì các bác sĩ cho biết anh Thành đã qua đời. Anh Trung nghẹn ngào: “Em trai tôi chẳng liên quan gì đến trận đấu bóng đá và chuyện đánh nhau giữa CĐV hai đội cả. Vậy mà nó lại trở thành nạn nhân của tình trạng bạo lực sân cỏ. Nỗi đau của gia đình chúng tôi bây giờ ai chịu trách nhiệm đây?”.

Đó là câu hỏi mà người thân của anh Thành đang chờ câu trả lời từ phía những người có trách nhiệm ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Ban tổ chức sân Vinh.                                                  

Hà Chi