Chết lặng khi phát hiện 14 gói cocain kẹt trong cửa xe

ANTĐ - 14 gói cocain trị giá 500 ngàn USD đã được tìm thấy trong cánh cửa và lốp sau của một chiếc minivan mà chủ nhân của nó không hề biết suốt 15 tháng.

Mặc dù nhận thấy cửa sổ trên chiếc minivan của mình không kéo xuống được, Charles Preston, một người đàn ông ở San Jose (California, Mỹ) vẫn quyết định "chung sống" với chiếc xe này vì nó có một hệ thống điều hòa rất tuyệt vời.

Nhưng Preston đã bị sốc khi các nhân viên cơ khí phát hiện nguyên nhân gây kẹt cửa sổ là do gói hàng cocain trị giá nửa triệu USD nằm trong cánh cửa.

Chiếc xe của Preston thuộc loại Town and Country của hãng Chrysler

Tháng 5 năm ngoái, Preston đã bỏ ra 14 ngàn USD để mua một minivan nhỏ hiệu Chyrsler đời 2008 đã qua sử dụng với mục đích cung cấp thực phẩm cho người dân vô gia cư sống ở trên phố. Gần đây, ông nhận thấy hệ thống phanh gây ra những tiếng ồn khó chịu nên đã đem xe đến một xưởng sửa chữa, nhờ những người thợ kiểm tra và sửa giúp.

Khi Preston đến lấy xe, người thợ cơ khí cho biết anh ta nhận thấy có vấn đề với các cửa sổ và yêu cầu được xem xét. Và tất nhiên, ông Preston đã đồng ý. Lúc đầu, người thợ cơ khí nghĩ rằng vật thể ông tìm thấy được bọc trong giấy bóng kính màu tím và có thể là vật liệu cách nhiệt, nhưng ngay sau đó, anh ta nhận ra rằng nó không phải được lắp đặt bởi nhà sản xuất mà là một gói chất gây nghiện.

Preston, một nhà tâm lý học đã phải thốt lên: “Tôi gần như chết lặng. Thề với Chúa rằng, tôi dường như tê liệt khi chứng kiến cảnh đó”.

Sau khi cảnh sát tới, họ tìm thấy 14 gói cocain được giấu trong cánh cửa. Sau khi tịch thu chiếc xe, cảnh sát tìm thấy thêm 5 gói khác ở bánh sau. Ông Preston chia sẻ: “Ông quả là người may mắn, họ sẽ nhốt ông vào tù cho đến hết đời nếu họ dừng ông lại khám xét trên đường và tìm thấy những thứ này”.

Ông Preston thậm chí còn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu chủ cũ của những chiếc xe
tìm đến ông để "hỏi han" về món hàng trị giá tới nửa triệu USD này. (Ảnh minh họa)

Chiếc xe tải trước đây thuộc về một văn phòng cho thuê xe và trung tâm đó phải bồi thường cho Preston một chiếc xe khác… không chứa chất gây nghiện. Tuy nhiên Preston cho biết: “Tôi chỉ muốn thoát khỏi chiếc xe đó, tôi không muốn thấy nó ở phía trước của nhà mình nữa. Ai đó có thể sẽ đến, hỏi về chiếc xe và có khi sẽ “cho tôi một trận”. Bây giờ mỗi lần lái xe, tôi cứ phải thường xuyên nhìn xung quanh”.