Chelsea, "tội đồ" của Premier League

ANTD.VN - Ngoại hạng Anh vốn được mệnh danh là giải đấu số 1 hành tinh về sự kịch tính và đáng xem nhưng Chelsea lại đang làm nó kém hấp dẫn khi cuộc đua vô địch đã chẳng còn gì thú vị ở phía trước.

Chelsea đang khiến cho cục diện cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh diễn ra nhàm chán

“Tôi chưa bao giờ phải nhận 3 bàn thua chỉ trong hiệp đầu tiên. Sẽ phải có những thay đổi. Điều này sẽ không được phép lặp lại”, Antonio Conte quả quyết sau khi Chelsea để thua Arsenal 0-3 trên sân Emirates ngày 24-9-2016. Đó cũng là lần cuối cùng ở mùa giải năm nay, Chelsea đá với 4 hậu vệ. Sơ đồ 3-4-3 được chiến lược gia người Italia áp dụng từ đó và sau 5 tháng, điều gì đã xảy ra? Chelsea thắng tới 16/18 trận (hòa 1, thua 1), trả nợ sòng phẳng trước Pháo thủ, chễm chệ ở vị trí số 1 trên BXH với 59 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Tottenham tới 9 điểm. Từ vòng 12, Chelsea đã vươn lên ngôi vị số 1 và suốt từ đó đến nay, khoảng cách giữa họ và nhóm bám đuổi chỉ tăng lên chứ không giảm đi.

Ở 3 mùa giải gần đây nhất, Premier League luôn được chứng kiến những màn lên ngôi nghẹt thở và mãn nhãn cho tất cả. Đó là Man City mùa giải 2013/14, là Chelsea mùa giải 2014/15. Năm ngoái, thậm chí giải Ngoại hạng Anh còn khó lường hơn nữa khi Leicester đảo lộn mọi dự đoán, phá vỡ mọi giới hạn để làm nên kỳ tích với chức vô địch lịch sử. Giải đấu năm ngoái gay cấn, đáng xem bao nhiêu, thì lúc này, nó lại mất đi sự hồi hộp, cạnh tranh bấy nhiêu khi nhìn vào cuộc đua vô địch, một mình Chelsea cứ thế độc hành.

Không phải là không có những tình tiết khiến người ta hy vọng vào một cuộc lật đổ. Ở vòng 20, Tottenham từng đánh bại Chelsea, còn ở vòng 23, Liverpool đã kiên cường cầm hòa được đội bóng thành London. Chỉ có điều, nó chỉ như những thứ gia vị trên hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất của thầy trò Conte. Những trận còn lại, họ toàn thắng trong khi các đối thủ như Man City, Spurs hay Liverpool lại thất thường và tự bắn vào chân mình. Chelsea vừa hay lại vừa may khi không có đối trọng nào đủ lực để đeo bám họ. Một trong 3 niềm hy vọng cuối cùng của cả Premier League là Arsenal cũng đã gục ngã cùng sự bất lực của HLV Wenger.

Trong 14 vòng cuối cùng sắp tới, Chelsea chỉ còn phải gặp 2 đối thủ lớn là Man City và Man Utd vào nửa đầu tháng 4 nhưng người ta cũng chẳng thể hy vọng nhiều bởi cả hai đội bóng thành Manchester đều phải dành sức cho cúp châu Âu. Ngay cả khi có thắng đoàn quân của HLV Conte đi nữa, họ khó lòng dai dẳng bám đuổi The Blues ở chặng cuối. Đấy là còn chưa kể, hôm qua, tờ Mirror của Anh đưa ra dự đoán Chelsea thậm chí còn có thể vô địch ngay trong… tháng 3. Nhìn vào những đối thủ của họ sắp tới, là Burnley, Swansea, West Ham, 

Watford và Stoke City, điều này hoàn toàn có thể xảy ra thật. Và có lẽ, cách tốt nhất để các CĐV nhìn vào Premier League mà vẫn thấy hấp dẫn, là dõi theo cuộc cạnh tranh vào top 4 hay cuộc trốn chạy suất xuống hạng. Bởi đã chẳng còn gì thú vị và đáng xem ở chặng đua vô địch nữa rồi.