Chelsea đánh rơi chiến thắng vào phút chót trước M.U

ANTĐ - 3 điểm tưởng như đã nằm chắc trong tay thầy trò Mourinho, nhưng vào phút bù giờ cuối cùng, Van Persie đã ghi bàn gỡ lại 1 điểm cho đội bóng chủ sân Old Trafford.

Thay cho cảm giác lo lắng trước đó, sự hân hoan ngập tràn nơi CĐV M.U, khi trong danh sách Chelsea đăng ký thi đấu ở trận này không có "sát thủ" Diego Costa. Tiền đạo người TBN, người đã ghi tới 9 bàn sau 8 trận trước đó đã không thể đảm bảo được thể lực vào phút chót, nên bị HLV Mourinho gạch tên và thay bằng Didier Drogba, chân sút đã 36 tuổi.

Việc thiếu vắng những ngôi sao như Rooney, Falcao bên phía M.U hay Costa bên phía Chelsea không hề làm giảm sức hấp dẫn của trận đấu. Trong hiệp 1, đội bóng của HLV Mourinho, vốn được đánh giá cao hơn, thậm chí còn lép vế so với khí thế hừng hực quyết tâm của đội chủ nhà.

Chelsea đánh rơi chiến thắng vào phút chót trước M.U ảnh 1

Pha bỏ lỡ đáng tiếc của Van Persie

Những cơ hội ngon ăn nhất trong 45 phút đầu tiên đều thuộc về Quỷ đỏ, đặc biệt là tình huống Van Persie đối mặt với Courtois ở phút 22. Nhưng pha dứt điểm không cần nhìn của tiền đạo người Hà Lan đã không chiến thắng được sự chắc chắn của thủ thành người Bỉ.

Ngược lại, bên phía Chelsea, cơ hội tốt nhất của họ chỉ là pha dứt điểm trong vòng cấm của Drogba sau đường chuyền thông minh của Oscar, nhưng nó đi quá gần vị trí của De Gea và tất nhiên, không thể trở thành bàn thắng. Hiệp 1 kết thúc trong sự tiếc nuối của các CĐV, đặc biệt là CĐV trung lập vì không có bàn thắng nào được ghi.

Bước vào hiệp 2, có vẻ như HLV Mourinho đã nhận thấy điểm yếu trong sự bọc lót của cặp trung vệ Smalling-Rojo bên phía M.U, và truyền đạt lại điều này cho Eden Hazard. Tiền vệ người Bỉ bắt đầu đi bóng nhiều hơn, với tốc độ và sự lắt léo đầy khó chịu của mình. Một trong những pha bóng như thế đã giúp anh đối mặt với De Gea ở phút 51, nhưng rất tiếc là số 10 bên phía đội khách đã không thể chiến thắng được thủ thành người TBN.

Chelsea đánh rơi chiến thắng vào phút chót trước M.U ảnh 2

Tình huống Drogba mở tỉ số cho Chelsea

Nhưng các CĐV The Blues chẳng phải tiếc nuối lâu, vì cũng chính từ pha đá phạt góc sau tình huống đó, Didier Drogba đã mở tỉ số bằng một pha băng cắt đánh đầu vô cùng đẳng cấp. Drogba vẫn thế, có thể chơi mờ nhạt cả trận, nhưng chỉ cần 1 khoảnh khắc lơ là và chủ quan của đối thủ, anh sẽ ra đòn trừng phạt.

Cú đánh đầu chéo góc trong tư thế không bị ai kèm của chân sút người Bờ Biển Ngà khiến người ta nhớ lại bàn thắng gỡ hòa 1-1 của anh trong trận chung kết Champions League mùa giải 2011/12, nơi mà Chelsea lần đầu tiên đăng quang. Chỉ khác là nó diễn ra ở góc đối diện. Hàng thủ M.U đã quá chủ quan. Người duy nhất theo kèm Drogba là Rafael nhưng gần như chỉ theo cho có.

Chelsea đánh rơi chiến thắng vào phút chót trước M.U ảnh 3

Drogba vẫn còn đó đẳng cấp của mình

Có bàn thắng dẫn trước, Chelsea trở lại với sự đủng đỉnh và trịch thượng, đúng cách mà họ thường thể hiện mỗi khi có lợi thế trên sân. Tuy nhiên, M.U cũng chẳng hề nản chí và những pha lên bóng của Quỷ đỏ luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm.

Có rất nhiều cơ hội đã được tạo ra, nhưng hết Van Persie đến Januzaj đều không thể dứt điểm thành công.

Trận đấu dần trôi về cuối trong sự sốt ruột của HLV Van Gaal và các CĐV M.U. Không có chân sút nào trên băng ghế dự bị đủ tầm thể thay thế Van Persie, HLV người Hà Lan đành phải để anh chơi cho đến cuối trận.

Chelsea đánh rơi chiến thắng vào phút chót trước M.U ảnh 4

Ivanovic nhận thẻ đỏ và tạo ra một quả phạt nguy hiểm khung thành đội nhà

Và ở thời điểm phút bù giờ thứ 4, khi mà tất cả đã nghĩ về một chiến thắng cho đội khách, thì Ivanovic đã phạm lỗi với Di Maria, nhận thẻ vàng thứ 2, rời sân. Từ quả đá phạt này, chính Van Persie chứ không phải ai khác, đã lên tiếng.

Chelsea đánh rơi chiến thắng vào phút chót trước M.U ảnh 5

Van Persie ghi bàn gỡ hòa quý như vàng cho M.U

Pha dứt điểm quá nhanh trong vòng cấm, như dồn nén mọi cảm xúc thất bại trước đó trong trận này đã mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho M.U. Đó là tình huống mà Courtois đã đấm bóng ra đúng tầm chân Percy, và tiền đạo người Hà Lan đã không thể bỏ lỡ. Một bàn thắng quý như vàng cho M.U.

Ở ngoài đường biên, HLV Van Gaal bật lên sung sướng, còn Mourinho thì tức tối ra mặt vì sự thiếu tập trung của các học trò.

Chelsea đánh rơi chiến thắng vào phút chót trước M.U ảnh 6

Mourinho điên tiết sau khi Chelsea bị gỡ hòa vào phút chót

Để hòa đáng tiếc, nhưng vị trí đầu bảng của Chelsea không hề bị ảnh hưởng sau trận đấu này. Họ có 23 điểm sau 9 vòng, hơn đội nhì Southampton 4 điểm và hơn Man City 6 điểm. Chelsea vẫn là đội duy nhất bất bại tại Premier League kể từ đầu mùa với 7 trận thắng và 2 trận hòa (đều trước các đội bóng thành Manchester). Trong khi đó, M.U tạm đứng ở trí thứ 8, với 13 điểm.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU VÀ CHẤM ĐIỂM HAI ĐỘI:

Man Utd: De Gea 6.5, Rafael 6, Smalling 7, Rojo 7, Shaw 6.5, Blind 6, Januzaj 5.5, Fellaini 6.5, Mata 4.5 (Wilson 65 – 6), Di Maria 7, Van Persie 7

Chelsea: Courtois 7, Ivanovic 5, Cahill 7, Terry 7, Luis 6.5, Fabregas 7, Matic 6.5, Willian 6 (Zouma 90 – 6), Oscar 6.5 (Mikel 65 – 6.5), Hazard 7 (Schurrle 89 – 6), Drogba 7.5