Chelsea 8-0 Aston Villa: "Tiệc" Noel sớm ở Stamford Bridge

ANTĐ - Mùa Giáng sinh là mùa mà người ta trao nhau những món quà ấm áp và ngay trước thềm Giáng sinh 2012, các cầu thủ Chelsea đã tặng cho các cổ động viên của mình một món quà không thể tuyệt vời hơn khi giành chiến thắng tưng bừng 8-0 trước các vị khách Aston Villa.

Chiến thắng tưng bừng cho Fernando Torres và các đồng đội

Nhìn cái cách mà các cầu thủ Chelsea "hành hạ" Aston Villa trong suốt 90 phút thi đấu, khó có thể nhận ra hình ảnh một The Blues nhạt nhòa cách đây 1 tuần ở trận chung kết FIFA Club World Cup. Đội bóng áo xanh đã hâm nóng mùa đông ở Stamford Bridge bằng một lối chơi rực lửa ngay từ những phút đầu tiên. Và chỉ sau 3 phút, chân sút đang trên đà hồi sinh Fernando Torres đã mang lại 'món khai vị' tuyệt ngon cho buổi tiệc hoành tráng, một cú lắc đầu tuyệt đẹp đưa bóng vào góc cao khung thành Aston Villa sau quả chuyền của Azpilicueta.

Sau 'món khai vị' hoàn hảo, Chelsea bắt đầu mời các vị khách Aston Villa dùng tiếp 'món chính' với những pha hãm thành liên tiếp. Như một lẽ tất nhiên, đội bóng áo xanh đã có thêm hai bàn thắng trong hiệp 1 nhằm khẳng định sự vượt trội của mình so với đối thủ. Đầu tiên là David Luiz với một cú sút phạt hàng rào đẳng cấp ở phút 29. 5 phút sau, hậu vệ Branislav Ivanovic tô đậm cách biệt với 1 cú dứt điểm bằng đầu chuẩn xác từ cự ly gần.

Đến lúc này thì Aston Villa coi như đã vỡ trận và đội khách chỉ còn biết đưa mình ra chịu đựng những pha tấn công nhuần nhuyễn như đá tập của Chelsea trong hiệp 2. Có thêm 5 bàn thắng được ghi, chia cho thêm 4 cầu thủ nữa trong đội hình của The Blues, với 1 cú đúp duy nhất của Ramires (75' và 90+1'). 'Super' Frank Lampard thì lập 1 siêu phẩm với cú sút xa sở trường từ cự ly gần 25 mét ở phút 58. 2 cầu thủ còn lại ghi tên mình lên bảng điện tử là Oscar (79', pen) và Hazard (83').

Ngoài ra, nếu như tài năng trẻ Lucas Piazon không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm penalty ở phút 89 (cú sút bị thủ thành Guzan của Aston Villa từ chối) thì lẽ ra Chelsea đã có một chiến thắng 9 sao, ngang bằng với trận đại thắng 9-0 (kỷ lục của Premier League hiện tại) mà Manchester United lập được vào mùa bóng 1994/95 trước Ispwich Town. Nhưng 8-0 cũng là quá đủ cho một kỳ lễ Giáng sinh vui vẻ tại Stamford Bridge.

Với chiến thắng này, Chelsea chính thức quay trở lại top 3 với 32 điểm và còn 1 trận chưa đấu so với các đội bóng xếp sau như Arsenal, Everton, West Bromwich, Tottenham (cùng 30 điểm). Nếu giành chiến thắng ở trận đá bù, Chelsea sẽ còn thu hẹp khoảng cách hơn nữa với đội đầu bảng Manchester United (hiện là 11 điểm) và khi đó hy vọng vô địch Premier League sẽ thực sự 'hồi sinh' với đội quân của HLV Rafael Benitez!