Chán Man City, Jose Mourinho chuyển sang “đá xoáy” Arsenal

ANTĐ - Châm chọc chán chê Man City, Người đặc biệt mới đây lại chuyển sang “đá xoáy” Arsenal khi mỉa mai HLV Arsene Wenger là “Giáo sư của thất bại”.

Jose Mourinho tiếp tục khiến mối quan hệ vốn không hề “êm ả” với người đồng nghiệp ở Arsenal là Arsene Wenger thêm căng thẳng khi mỉa mai Giáo sư luôn “chuyên nghiệp” trong việc nhận thất bại trong mỗi mùa giải.

Theo đó, trong bài phát biểu trước giới truyền thông tối thứ 6 (15/2) theo giờ địa phương, Mr.Special cho rằng sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Arsenal tiếp tục phải đón nhận mùa giải thứ 9 trắng tay năm nay, sau khi Pháo thủ không thể đòi lại ngôi đầu bảng khi để M.U cầm hòa trên sân nhà hồi giữa tuần.

“Tôi có phải là kẻ sợ thất bại không à? Không rõ nữa, nhưng tôi có thể khẳng định Arsene Wenger mới đúng là một chuyên gia thất bại. Đó là lý do mà nếu ai đó tin tưởng lời ông ấy nói rằng tôi luôn sợ thua thì tất cả chỉ là sự ghen tị bởi tôi không thường phải nhận thất bại, mà điển hình là như ông ấy trong suốt 8 năm qua ở Arsenal”, Mourinho mỉa mai người đồng nghiệp.

Arsene Wenger và Jose Mourinho luôn phải nỗ lực duy trì vẻ ngoài hòa hảo với nhau

Đây được xem là động thái “trả đũa” của Người đặc biệt sau những công kích của Giáo sư hồi giữa tuần, trong đó có nhận định Jose Mourinho là người sợ thất bại. Thực tế thì chưa bao giờ hai nhà cầm quân có tiếng này “hòa thuận” với nhau ở Premier League.

Và 9 năm sau bình luận nổi tiếng “Wenger chỉ là kẻ soi mói, nhìn trộm” khi mới đến Anh chưa lâu (năm 2005), Jose Mourinho tiếp tục đẩy mâu thuẫn và căng thẳng giữa hai người leo thang với lời mỉa mai “Giáo sư là chuyên gia thua cuộc”.

“Nếu tôi không thể mang một danh hiệu nào về cho Chelsea trong 8 năm, tôi ngay lập tức sẽ rời bỏ thành London. Thật là xấu hổ và tôi muốn nói thẳng rằng tôi chẳng hề e sợ điều gì trong bóng đá”, Mr.Special khẳng định.