Chân dung kẻ máu lạnh sát hại 7 người trong 13 năm ở Mỹ

ANTD.VN - Các công tố viên Mỹ mới đây công bố video quay cảnh giải cứu một phụ nữ khỏi thùng container - nơi cô bị kẻ giết người hàng loạt Todd Kohlhepp xích cổ, trói tay và hãm hiếp.

Cảnh sát phát hiện nữ nạn nhân Kala Brown, 30 tuổi, sau khi tín hiệu điện thoại di động của Brown cho thấy cô đang ở tại trang trại của Kohlhepp ở quận Spartanburg, bang Nam Carolina. Các nhân viên điều tra đã phải cưa sắt để mở container, giải cứu Brown. Cuộc giải cứu diễn ra từ tháng 11-2016 nhưng video về vụ việc được công bố hôm 9-6 vừa qua.

Chân dung kẻ máu lạnh sát hại 7 người trong 13 năm ở Mỹ ảnh 1Kala Brown vẫn đang bị xích cổ khi cảnh sát ập vào giải cứu

Nhốt nạn nhân 2 tháng để hãm hiếp

Trước khi được phát hiện, Kala Brown và bạn trai Charles Carter đã mất tích khoảng 2 tháng. Brown cho biết, Kohlhepp đã sát hại Carter với 3 phát súng vào ngực; rồi nhốt cô trong container và hãm hiếp gần như mỗi ngày. Mẹ của Kohlhepp cho biết, hắn giết bạn trai của Brown vì không thích anh ta, trong khi giam giữ Brown do cô không làm điều gì trái ý hắn. Trong suốt thời gian bị nhốt, Brown được cho ăn 1 lần 1 ngày và bị đe đọa giết hại nếu có ý định bỏ trốn.

Quá trình giải cứu Brown, cảnh sát cũng phát hiện thi thể 2 nạn nhân khác tại trang trại của Kohlhepp. Tháng 5-2017, Kohlhepp nhận tội sát hại 7 người từ năm 2003 đến năm 2016. Ngoài ra, hắn cũng vướng vào 2 tội danh bắt cóc và 1 tội tấn công tình dục. Kohlhepp đã bị kết án tù chung thân và không có khả năng được ân xá.

Chân dung kẻ máu lạnh sát hại 7 người trong 13 năm ở Mỹ ảnh 2Đối tượng Todd Kohlhepp

Hung thủ mắc chứng rối loạn nhân cách

Kẻ giết người hàng loạt Kohlhepp sinh năm 1971 tại Florida, lớn lên ở bang Nam Carolina và Georgia. Cha mẹ của Kohlhepp ly dị từ khi hắn 2 tuổi và người mẹ sau đó tái giá. Nhiều báo cáo tâm lý cho thấy, Kohlhepp có mối quan hệ bất hòa với cha dượng và thường muốn về sống với cha đẻ của mình. Từ thời đi học, Kohlhepp đã hay gây rắc rối, khi 9 tuổi, hắn được miêu tả là đứa trẻ hung hăng và “quan tâm tới những nội dung khiêu dâm”. Kohlhepp từng trải qua 3 tháng rưỡi tại một bệnh viện tâm thần ở Georgia bởi không thể hòa đồng với các bạn cùng trang lứa. 

Năm 1983, Kohlhepp được gửi đến sống với cha ruột ở bang Arizona sau khi mẹ hắn và cha dượng chia tay. Kohlhepp được cho là thừa hưởng sở thích về súng đạn từ người cha. Quan hệ giữa 2 cha con xấu đi sau khi cha hắn thường xuyên vắng nhà vì mải miết đi với nhiều người tình.

Lần phạm tội đầu tiên của Kohlhepp diễn ra năm 1986, khi đó hắn 15 tuổi và bắt cóc một bạn gái 14 tuổi ở thành phố Tempe, bang Arizona. Kohlhepp đe dọa và ép nạn nhân về nhà của hắn bằng một khẩu súng lục. Tại đây, hắn trói cô bé lại và giở trò đồi bại. Sau đó, Kohlhepp thả nạn nhân và đe dọa sẽ giết các em của cô bé nếu dám nói về việc đã xảy ra. Kohlhepp bị cáo buộc tội bắt cóc, tấn công tình dục và có hành vi nguy hiểm chống lại trẻ em. Tuy nhiên, năm 1987, hắn chỉ thừa nhận tội bắt cóc và bị tuyên phạt 15 năm tù giam. Theo hồ sơ của tòa án, Kohlhepp được chẩn đoán mắc chứng rối loại nhân cách. 

Tháng 8-2001, Kohlhepp được phóng thích khỏi nhà tù sau 14 năm thụ án và chuyển tới sinh sống ở Nam Carolina. Những nạn nhân bị sát hại đầu tiên của Kohlhepp là 4 người trong cửa hàng bán xe máy Superbike Motorsports ở thành phố Chesnee, bang Nam Carolina vào năm 2003, sau khi người quản lý khiến hắn giận dữ. Nạn nhân bao gồm chủ cửa hàng Scott Ponder, 30 tuổi; người quản lý Brian Lucas, 30 tuổi; thợ máy Chris Sherbert, 26 tuổi; nhân viên kế toán Beverly Guy, 52 tuổi - mẹ của Ponder.

Tất cả nạn nhân đều tử vong do trúng nhiều phát đạn. Theo vợ của Scott Ponder, Kohlhepp đã nhiều lần tới cửa hàng và hắn là một khách hàng khó chịu. Trong khi đó, mẹ của Kohlhepp cho biết, Kohlhepp đã muốn trả lại một chiếc xe ở cửa hàng này nhưng các nhân viên cười nhạo hắn ta không biết cách điều khiển xe và không hoàn lại tiền.

Kohlhepp cũng gây ra cái chết cho một cặp vợ chồng bỗng dưng mất tích vào tháng 12-2015. Cặp đôi này đã được Kohlhepp thuê làm việc, sau đó bị giết hại, chôn xác ngay trong khu đất nhà hắn.