19h tối nay 21-7, sân Thống Nhất: U22 Việt Nam - U22 Macau

"Cầu trời đừng mưa!"

ANTD.VN - HLV Hữu Thắng chia sẻ rằng khi thấy trời mưa trước trận ra quân gặp Timor Leste khiến ông rất lo lắng cho lối chơi lẫn sức khỏe toàn đội và cầu trời đừng mưa ở 2 trận còn lại của giải.

Mặt sân sình lầy tiềm ẩn nguy cơ chấn thương và triệt tiêu lối chơi ban bật nhỏ của U22 Việt Nam (áo sẫm) - Ảnh: Phạm Huy

Cần phải thừa nhận rằng trời mưa giúp U22 Việt Nam thoát thua ở tình huống phút thứ 5, khi cú sút của Gaudencio Monteiro bên phía Timor Leste đã loại bỏ tất cả hàng thủ Việt Nam nhưng bóng dừng ngay sát vạch cầu môn bởi một vũng nước. Song công bằng mà nói, thầy trò HLV Hữu Thắng là đội chịu thiệt nhiều hơn khi trời mưa, bóng trơn làm triệt tiêu lối chơi ban bật nhỏ, kỹ thuật của đội tuyển. 

Bước vào vòng loại, chủ nhà Việt Nam xác định nhắm tới suất 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á năm sau và để làm được điều đó thì cần thắng đậm 2 đối thủ dưới cơ là Timor Leste và MaCau. Thực tế, thời tiết và điều kiện sân bãi bất lợi khiến tỷ số trận đấu chưa thực sự như mong muốn của ban huấn luyện.

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Hữu Thắng đứng ngồi không yên trước những pha truy cản thừa quyết liệt của cầu thủ đối phương hướng vào học trò mình. Sân ướt, bóng trơn càng khiến những pha vào bóng như thế tiềm ẩn nguy cơ chấn thương khôn lường.

Hai cầu thủ phải chia tay trước đợt tập trung, một thủ môn và một tiền vệ rớt trước giải cũng vì chấn thương, hơn lúc nào hết HLV Hữu Thắng muốn bảo vệ đôi chân học trò cho mục tiêu quan trọng sắp tới là SEA Games 29. Đó cũng là lý do khi nói về trận tiếp U22 Macau tối nay và U22 Hàn Quốc trong hai ngày tới, ông thầy 45 tuổi chỉ ngắn gọn: “Cầu trời đừng mưa!”.

Sau trận “thủy chiến” mất khá nhiều sức trước Timor Leste, hôm qua (20-7), HLV Hữu Thắng cho học trò trọn vẹn một ngày nghỉ ngơi. Trong khi đó, 3 đội bóng còn lại của bảng I vẫn ra sân luyện tập chuẩn bị lượt trận thứ 2. Gặp đối thủ yếu hơn là U22 Macau (19h tối nay 21-7 trên sân Thống Nhất) là cơ hội để đội chủ nhà “bỏ túi” thêm 3 điểm, nới rộng cơ hội giành suất vào chơi vòng chung kết. Trước trận này, U22 Việt Nam đang tạm dẫn đầu danh sách 10 đội nhì bảng, với 3 điểm và hiệu số +4.

Dù còn chút tiếc nuối khi học trò bỏ lỡ một vài cơ hội song trận thắng Timor Leste 4-0 khiến HLV Hữu Thắng rất hài lòng: “Tôi mừng vì toàn đội chơi với tinh thần quyết tâm cao. Đặc biệt, Công Phượng và các đồng đội đã trút bỏ áp lực bằng những pha ghi bàn ngay trận đầu ra quân”. Mục tiêu ông thầy xứ Nghệ đặt ra cho học trò là ghi thật nhiều bàn thắng và tránh tối đa chấn thương trong trận tiếp Macau tối nay.

Không riêng trận Việt Nam - Timor Leste, nhiều cuộc đọ sức tại lượt 1 vòng loại châu Á phải thi đấu dưới trời mưa to, mặt sân sình lầy. Thậm chí SVĐ Quốc gia Thái Lan còn bị ví như “mặt ruộng” trong trận chủ nhà tiếp U22 Mông Cổ.

Một số ý kiến chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiếc tiền thuê SVĐ Mỹ Đình nên phải tổ chức giải trên sân Thống Nhất có hệ thống thoát nước kém hơn, làm khổ đội tuyển. Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết chọn sân Thống Nhất không hẳn vì tiếc tiền mà muốn đem giải đến với người dân phía Nam.