Cầu thủ U23 Việt Nam và áp lực vô hình ở V-League 2018

ANTD.VN - Thành công cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á đầu năm nay là một mốc son, nhưng cũng sẽ là một áp lực khủng khiếp đặt lên đôi chân các tuyển thủ trẻ ở đấu trường V-League vốn rất khắc nghiệt.

Cuối tuần sau (ngày 10-3), V-League 2018 sẽ chính thức khai màn. Kể từ mùa giải 2015, khi mà các thành viên đội U19 của HAGL làm nức lòng người hâm mộ, trở thành thỏi nam châm thu hút khán giả đến sân, thì bây giờ, V-League mới lại đáng chờ đợi như vậy.

Không khó để nhận thấy thành công vang dội ở VCK U23 châu Á của U23 Việt Nam sẽ tạo nên hiệu ứng tích cực với V-League 2018. Tuy nhiên, đối với các cầu thủ, đa phần đang còn rất trẻ, sẽ không dễ để họ vượt qua được áp lực để tiếp tục tỏa sáng như từng làm được trên đất Trung Quốc.

Phan Văn Đức của SLNA đã chơi không nổi bật ở trận tranh Siêu cúp (Ảnh: Vũ Vy)

Không đâu xa, ngay trận tranh Siêu cúp Quốc gia cách đây ít ngày giữa SLNA và Quảng Nam, hai tuyển thủ U23 đã xỏ giày ra sân là Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức (đều của SLNA). Dù đá đủ 90 phút, nhưng cả hai không tạo được ấn tượng nào thực sự nổi bật.

Chia sẻ với chúng tôi sau trận, chính Văn Đức cũng thừa nhận anh gặp áp lực khi đang được kỳ vọng rất lớn ở CLB và từ cả người hâm mộ. Chỉ trong khuôn khổ một trận đấu, có thể Văn Đức và Xuân Mạnh không đạt phong độ tốt. Nhưng nếu là cả một mùa giải, họ thi đấu dưới sức, hoàn toàn có thể "làm bạn" với ghế dự bị, vì dù sao, họ cũng chỉ là những cầu thủ trẻ, không thể so bì được với những đàn anh, ngoại binh khác.

Một ví dụ khác là Xuân Trường, cũng từng rơi vào cảnh tương tự khi còn thi đấu ở Hàn Quốc cho Incheon Utd và Gangwon FC. Dù chơi rất hay mỗi khi về ĐTQG và U23 Việt Nam, nhưng tiền vệ người Tuyên Quang gần như phải ngồi dự bị trong suốt 2 năm tại xứ sở Kim chi.

Những tuyển thủ U23 của HAGL liệu còn duy trì được sự thăng hoa ở phố Núi?

Tất nhiên khi trở về V-League, vị trí của Xuân Trường là bất khả xâm phạm tại HAGL. Nhưng điều đó cũng không phải sự đảm bảo chắc chắn rằng anh có thể tiếp tục tỏa sáng cùng đội bóng phố Núi. 

Về cơ bản, hầu hết các cầu thủ U23 Việt Nam khi về CLB đều có cơ hội đá chính. Ở đội bóng của mình, những Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng... đều là trụ cột. Vì thế, việc CLB có thi đấu ổn định hay không phụ thuộc phần nhiều vào phong độ của họ.

Một HLV thừa nhận, nếu không dùng cầu thủ U23 trong những trận đấu V-League sắp tới, sẽ "khó ăn nói" với lãnh đạo đội bóng cũng như nhà tài trợ. Nhưng nếu xếp đá chính, lại thấp thỏm lo lắng. Đơn cử như trường hợp của thủ thành Bùi Tiến Dũng ở FLC Thanh Hóa.

Tiến Dũng vốn chỉ là thủ môn số 3 tại xứ Thanh, và để chiếm suất bắt chính, anh sẽ phải nỗ lực vượt bậc để cạnh tranh với hai đàn anh dày dạn kinh nghiệm là Thanh Thắng và Bửu Ngọc. Những người nhìn màn trình diễn trung bình, mắc nhiều lỗi của Tiến Dũng ở trận thua 1-2 trước Yangon United trong khuôn khổ AFC Cup 2018 lại càng lo cho tương lai của anh ở mùa giải tới.

So với lịch thi đấu mùa năm ngoái, V-League 2018 được điều chỉnh giờ thi đấu khá muộn với thông lệ. Các trận đấu sớm nhất diễn ra vào lúc 17h, còn muộn nhất vào lúc 19h. Điều dễ nhận thấy là hầu hết các trận có đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ U23 Việt Nam nhất như Hà Nội FC, HAGL, SLNA, FLC Thanh Hóa… đều được BTC giải xếp lịch thi đấu vào giờ muộn nhất lúc 19h, tức là kết thúc trận đấu cũng đã gần 21h.

Duy Mạnh và Quang Hải là hai trụ cột đáng xem ở Hà Nội FC mùa tới

Việc đá vào tuổi tối là một chiêu để thu hút khán giả đến sân nhiều hơn, nhất là trong mùa hè nóng nực. Thậm chí, những trận đấu có HAGL, Hà Nội được dự báo có khả năng sẽ “vỡ sân”, bởi hai đội bóng này sở hữu nhiều ngôi sao U23 như Quang Hải, Đức Huy, Duy Mạnh, Văn Hậu, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh…

Tiền bán vé thu được cao hơn là điều mà nhà tổ chức mong muốn, nhưng trên hết, việc các trận đấu ở V-League có đông khán giả, sẽ tạo nên cú hích về mặt hình ảnh, bản quyền truyền hình, quảng cáo… V-League hoàn toàn có thể hái quả ngọt từ thành công của đội U23 Việt Nam. Tất nhiên là trong trường hợp các tuyển thủ U23 của chúng ta vượt qua được áp lực để tỏa sáng cũng như duy trì được điều đó trong cả một mùa giải dài đằng đẵng phía trước.