CAN 2013: Nigeria đăng quang sau 19 chờ đợi

ANTĐ - “Đại bàng xanh” Nigeria đã chấm dứt 19 năm chờ đợi mỏi mòn khi đánh bại Burkina Faso với tỷ số 1-0 ở trận chung kết Giải vô địch các quốc gia châu Phi CAN 2013.

Mba vui mừng khi ghi bàn vào lưới Burkina Faso 

Bước vào trận chung kết này, "hiện tượng" Burkina Faso nhận được tin vui khi cầu thủ hay nhất của họ là Jonathan Pitroipa được Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) hủy bỏ chiếc thẻ đỏ. Tuy nhiên, dù được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất CAN 2013, nhưng Pitroipa vẫn không thể giúp Burkina Faso vượt qua Nigeria chơi chặt chẽ và đầy tinh tế.

Nổi bật nhất bên phía Nigeria là tiền vệ trụ 24 tuổi, Sunday Mba. Chính cầu thủ này đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 40 sau màn độc diễn kỹ thuật cá nhân. Tiền vệ đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Nigeria dùng chân phải tâng bóng qua đầu hậu vệ đối phương rồi sút bóng điệu nghệ bằng chân trái, xuyên qua hàng thủ của Burkina Faso, đi vào góc xa.

Burkina Faso là hiện tượng của CAN 2013 khi đi đến trận cuối cùng. Nhưng có vẻ như hiện tượng này đã đi tới điểm giới hạn. Hàng tiền vệ của Nigeria do ngôi sao đội Chelsea là John Obi Mikel chỉ huy đã kiểm soát rất tốt thế trận. Mãi đến phút 73, Burkina Faso mới có cơ hội đáng kể đầu tiên và cũng là duy nhất trong trận đấu, nhưng cú sút căng của Nakoulma không thắng được thủ môn Enyeama.

Trận chung kết khép lại bằng một chiến thắng với tỷ số vừa đủ để đưa Nigeria trở thành tân vương bóng đá lục địa đen và Sunday Mba một lần nữa trở thành người hùng. 

Đây là lần thứ 3 Nigeria đăng quang tại giải (trước đó là vào các năm 1980, 1994). Điều thú vị là đội trưởng của Nigeria đăng quang giải năm 1994, Stephen Keschi lại chính là HLV đội Nigeria năm nay. Với thành tích này, Keschi là người thứ hai trong lịch sử đăng quang giải ở cả cương vị HLV lẫn cầu thủ. Keshi cũng là HLV da màu đầu tiên sau 21 đăng quang giải, sau khi Yeo Martial của Bờ Biển Ngà làm được vào năm 1992.

Ngoài chức vô địch, Nigeria còn có các giải phụ như Cầu thủ fair play nhất, thuộc về tiền đạo Victor Moses. Tiền đạo đang khoác áo Chelsea này có một giải đấu thành công bất ngờ và nhiều chuyên gia nhận định anh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Vua phá lưới thuộc về tiền đạo Emmanuel Emenike của Nigeria.

Tuy nhiên giải thưởng cá nhân cao quý nhất: cầu thủ xuất sắc nhất giải lại thuộc về Burkina Faso, của cầu thủ Charles Kabore, người đang khoác áo Marseille của Pháp. 

Chiến thắng ở CAN 2013 đồng nghĩa với việc Nigeria sẽ giành suất dự Confederations Cup 2013 (khởi tranh vào 15 đến 30-6), nơi mà họ sẽ đối đầu với Tahiti, nhà vô địch Nam Mỹ Uruguay và đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha.