Cải thiện chất lượng bóng đá Việt Nam: Bắt đầu “đào móng”

ANTĐ - Hôm nay 23-11, Ban Trù bị thành lập Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) bắt tay vào gấp rút hoàn thành dự thảo đề án nâng cao chất lượng cầu thủ nội tại các giải VĐQG, trong thời gian sớm nhất có thể.

Các cầu thủ trẻ được hy vọng sẽ được thể hiện nhiều hơn ở giải VĐQG

Trong thất bại của bóng đá Việt Nam, hầu như ai cũng thấy việc đa phần các tuyển thủ chỉ là dự bị ở CLB khiến cho chất lượng đội tuyển cũng xuống theo tỉ lệ thuận. Ngoài Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Quyết… còn là trụ cột ở CLB, hầu hết những người còn lại đều hoặc mài đũng quần trên băng ghế dự bị vì không cạnh tranh được với đàn anh và ngoại binh, hoặc chỉ đang được coi như dạng tiềm năng và không có nhiều đất diễn.

ĐKVĐ SEA Games 2 năm liên tiếp Malaysia là một bài học lớn cho bóng đá Việt Nam, khi giải VĐQG nước này Malaysia Super League không có bất cứ một cầu thủ ngoại nào. Điều đó khiến cho lực lượng nội binh, tài năng trẻ của Malaysia được thi đấu nhiều hơn, tích lũy kinh nghiệm dày hơn so với các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Ngay sau thất bại của ĐT U23, Ban Trù bị thành lập Công ty Cổ phần BĐCN Việt Nam (VPF) đã đặt ra vấn đề giới hạn cầu thủ ngoại. Chưa thể thực hiện ngay, nhưng dự kiến từ năm 2013, các đội bóng chơi tại V-League sẽ chỉ được đăng ký 3 cầu thủ ngoại, đồng thời chỉ có tối đa 2 cầu thủ thi đấu cùng 1 thời điểm trên sân. Trong khi đó, ở giải hạng Nhất, sẽ tuyệt đối không có ngoại binh.

Vấn đề nhập tịch cho các cầu thủ cũng sẽ được hạn chế tối đa. Đây là một chiêu “lách luật” để các CLB có thể sử dụng nhiều cầu thủ gốc ngoại ở trên sân hơn, mà không bị tính là ngoại binh. Hiện tại, V-League đang sử dụng ngoại binh theo công thức 5-3 (5 cầu thủ đăng ký, và 3 thi đấu cùng thời điểm, còn ở giải hạng Nhất là 3-2). Theo một thành viên Ban Trù bị, việc này chẳng khác nào bắt đầu xây lại móng cho bóng đá Việt Nam, nhưng thà muộn còn hơn là không.

Sự im lặng kỳ lạ của VFF

Đã 2 ngày kể từ khi ĐT U23 trở về Việt Nam, nhưng ngoài lời xin lỗi đăng lên rồi lại gỡ xuống trên trang chủ của mình, thật lạ lùng là lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tổ chức chịu trách nhiệm cao nhất về thất bại của ĐT U23, vẫn “im thin thít và lặn mất tăm”. Hôm qua, cửa phòng của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn tại trụ sở ở Liên đoàn đóng cửa kín mít. Liên lạc với hai ông bằng điện thoại thì chuông vẫn đổ mà không có tín hiệu bắt máy. Chúng tôi liên lạc với Phó chủ tịch truyền thông Nguyễn Lân Trung thì ông nói đang có cuộc họp nào đó tận Đà Nẵng, ông nói gọi lại sau, nhưng rồi cũng không thấy đâu. Hơn lúc nào hết, người hâm mộ đang chờ đợi 1 câu trả lời chính thức, thay vì sự im lặng kỳ lạ này.