Cái chết thảm của nữ phát thanh viên

(ANTĐ) - Sáng sớm 20-10-2008, như thường lệ, bà Patricia Cannady, mẹ Anne gọi điện đánh thức con gái nhưng mãi không thấy ai trả lời.
Lo sợ sự việc chẳng lành xảy ra, bà liền gọi điện báo cảnh sát. Khi tới nơi, Anne nằm bất động trong phòng ngủ tại nhà cô ở khu Pulaski Heights thuộc Little Rock. Đầu và cơ thể Anne có nhiều vết thương, tay bị gãy có thể do cố kháng cự lại kẻ tấn công.Trốn chạy không thoát Anne Pressly, sinh năm 1982 tại Greenville, nam California (Mỹ). Khi còn là học sinh phổ thông, cô cùng gia đình chuyển đến sinh sống tại Little Rock, bang Arkansas. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Rhodes, tháng 5-2004, Anne xin vào làm việc tại Đài truyền hình KATV và đảm nhận chương trình Chào buổi sáng Arkansas, phát thanh viên của chương trình Buổi trưa và Saturday Daybreak. Ngay sáng 20-10, Anne được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã chết 5 ngày sau đó.
Cái chết thảm của nữ phát thanh viên ảnh 1
Anne Pressly và Curtis Lavelle Vance  
Phát ngôn viên cảnh sát Little Rock cho rằng Anne có khả năng là nạn nhân của một vụ giết người cướp của vì chiếc ví của cô đã không cánh mà bay. Hiện trường vụ án cho thấy, không chỉ bị tấn công dã man, nạn nhân còn bị hung thủ cưỡng hiếp. Sau khi gây án, hắn đã sử dụng một trong những thẻ tín dụng của nạn nhân để rút tiền tại một địa điểm cách nhà cô vài dặm. Sau vụ việc, Đài KATV đã treo giải thưởng 30.000USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ hung thủ. Qua điều tra, cảnh sát nghi ngờ một đối tượng tên là Curtis Lavelle Vance, 28 tuổi. Mặc dù sống ở Marianna (bang Arkansas), cách Little Rock 90 dặm, nhưng đối tượng có người thân ở Little Rock và hay lảng vảng gần nhà Anne. Vance sống cùng với 1 phụ nữ và 3 đứa con chưa đầy 5 tuổi. Khi biết cảnh sát truy tìm, hắn đã bỏ trốn nhưng sau đó đã bị bắt lại. Tội ác không dung Kiểm tra cho thấy DNA của Vance trùng khớp với DNA tìm thấy tại hiện trường vụ án mạng. Cũng qua bằng chứng DNA, các nhân viên điều tra phát hiện Vance có liên quan đến vụ cưỡng hiếp một nữ giáo viên ở phía Đông bang Arkansas vào sáng sớm 21-4-2008 khi cô này đang tắm tại nhà riêng. Vance thú nhận hôm đó, hắn mang theo súng đột nhập vào nhà nữ giáo viên này và chỉ cướp được số tiền ít ỏi 3USD. Vance cũng thừa nhận đã đột nhập vào nhà Anne định ăn cắp máy tính xách tay. Khi bị phát hiện, hắn đã tấn công Anne bằng một dụng cụ làm vườn, sau đó ném nó xuống sông Arkansas trên đường trốn chạy. Ngày 26-11-2008, Vance bị bắt và bị giam giữ mà không được nộp tiền tại ngoại. Một tháng sau, khi ở trong tù, hắn lại thay đổi lời khai. Theo Vance, hôm đó, Anne đã bị 2 người đàn ông khác đánh đến bất tỉnh còn hắn chỉ đợi ở ngoài. Tuy nhiên, hắn không thể giải thích vì sao, tinh dịch của hắn lại xuất hiện trên thảm và trên người Anne. Ngày 2-11-2009, Curtis Lavelle Vance bị đưa ra tòa xét xử. Trong phiên tòa, Vance cho biết đã bị cảnh sát đe dọa, ép cung. Trong khi đó, luật sư bào chữa cho Vance cho rằng thân chủ ông có vấn đề về tâm thần, chỉ số IQ thấp, nên không nhận thức được hành vi của mình. Tuy nhiên, quan tòa Chris Piazza đã bác bỏ những ý kiến trên. Với những tội ác đã gây ra, ngày 12-11-2009, Curtis Lavelle Vance đã bị kết án tù chung thân không ân xá.