Cái chết đáng ngờ của nữ quân nhân

ANTĐ - Chỉ vì trót trao nhầm trái tim, một nữ quân nhân Mỹ không ngờ lần gặp nhau cuối cùng để chia tay với người mình yêu đã biến thành kết cục bi thảm. 

Robbie Walters và Brittney Brashers khi còn hạnh phúc bên nhau

Một phút mủi lòng

2h sáng, ông Barry Brashers đang ngủ bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ cảnh sát giao thông nói rằng con gái ông, Brittney Brashers, 22 tuổi gặp nạn và ông phải đến bệnh viện ngay. Nhận được thông tin trên, ông Barry rất sốc.

 Bình thường, Brittney không mấy khi tâm sự với cha về cuộc sống cá nhân mà thường chia sẻ với mẹ. Nhưng kể từ khi mẹ cô qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác lúc Brittney 17 tuổi, tính cách của cô có nhiều thay đổi. Vài năm sau, Brittney bất ngờ đăng ký vào lực lượng Không quân Mỹ, và đóng quân tại căn cứ ở Colorado Springs. Tháng 2-2009, cô được điều động tới Iraq và đem lòng yêu viên phi công trẻ đến từ nam California (Mỹ) tên là Robbie Walters. Khi biết được Robbie đã kết hôn, cô đã rất bối rối, nhưng Robbie trấn an rằng cuộc hôn nhân chỉ là trên danh nghĩa và Brittney tin điều đó. 

Tháng 7 năm đó, do vi phạm kỷ luật nên Robbie bị loại ngũ. Về phần mình, sau 4 tháng phục vụ tại Iraq, Brittney trở về     Colorado. Đến ngày 24-10-2009, chỉ 8 tháng sau khi họ gặp nhau lần đầu tiên, một vụ cãi cọ bên ngoài nhà của Brittney đã biến thành bạo lực. Hậu quả, Brittney bị thương còn Robbie bị giam vài ngày trong tù. Sự việc nghiêm trọng đến mức chỉ huy của Brittney yêu cầu cô chấm dứt quan hệ với Robbie nếu không sẽ bị loại ngũ.     

Nhưng chỉ 3 tuần sau, Robbie gửi tin nhắn cho Brittney tha thiết xin được gặp cô lần cuối và cô đã mủi lòng đồng ý. Ngày  16-11, họ lái xe tới Denver để chụp hình. Ăn tối xong, họ cùng nhau rời đi lúc 0h30. Khoảng 1 giờ sau thì xe ô tô của Brittney đâm vào một chiếc ô tô khác đang đỗ bên đường khiến cô bị thương nặng ở đầu. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng Brittney không qua khỏi. 

Không thể thoát tội

Khám nghiệm pháp y cho thấy, nồng độ cồn trong máu của Brittney vượt quá mức cho phép. Nhìn bề ngoài, đây có vẻ là một vụ tai nạn giao thông nhưng khi kiểm tra, các bác sĩ pháp y lại thấy cô có dấu hiệu bị siết cổ. Chi tiết này khiến họ lúng túng trong việc xác định rõ nguyên nhân cái chết của Brittney. 

Trong khi đó, Robbie chỉ bị thương nhẹ. Khi được hỏi, Robbie cho biết anh không cầm lái và không hề biết gì vì lúc đó đang ngủ say trên xe. Sau khi Brittney tử vong, anh ta trở lại California sống với cô vợ Elena Walters.

Nhưng chỉ 4 tháng sau, vợ chồng này lại xảy ra cãi vã nảy lửa. Đến lúc này, Elena mới cho các điều tra viên biết rằng Robbie từng thú nhận đã siết cổ Brittney đến chết và che giấu nó bằng cách dàn dựng một vụ tai nạn thảm khốc. Elena cũng cung cấp cho các điều tra viên bằng chứng quan trọng là một cuộn băng ghi lại những lời thú nhận của Robbie. 

Thông tin từ Elena giúp các bác sĩ pháp y làm rõ nguyên nhân Brittney tử vong. Ngay sau đó, Robbie Walters đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc giết người cấp độ 1. 

Khi bị tạm giam, Robbie một mực nói rằng mình rất yêu Brittney và không có lý do gì để sát hại cô. Tuy nhiên, theo các công tố viên, người đàn ông này đã tấn công bạn gái trước khi vụ tai nạn xảy ra. 

Tháng 8-2011, Robbie Walters bị đưa ra tòa xét xử và bị kết án tù chung thân không ân xá.