Cả MU và Man city đều bật bãi khỏi Champions League

ANTĐ - Một ngày buồn của các CĐV thành phố Manchester nói riêng và bóng đá Anh nói chung khi cả 2 đội bóng MU và Man City không thể vượt qua được vòng bảng Champions League.

                               Lối chơi lăn xả của các cầu thủ Basel đã khiến MU phải ôm hận

Không có thất bại nào cay đắng với MU hơn thất bại này nữa. Dù chỉ cần một điểm tại trên đất Thụy Sĩ nhưng các học trò của Sir Alex Ferguson lại chịu một thất bại ề chề trước Basel để rồi phải dừng bước tại Champions League.

Bước vào trận đấu này, MU không giấu giếm ý định chơi tấn công không chỉ để giành vé đi tiếp mà còn đòi lại món nợ ở trận lượt đi tại Old Trafford. Tuy nhiên, họ sớm bị dội một gáo nước lạnh. Chỉ chưa đầy 10 phút, các vị khách đã phải nhận bàn thua. Từ đường căng ngang bên phía cánh trái của Xherdan Shaqiri, Marco Streller sút tung lưới thủ thành David De Gea mở tỷ số trận đấu.

Bị nhận bàn thua từ khá sớm, các cầu thủ MU ngỡ ngàng nhận ra họ đang đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi đấu trường Champions League. Bởi vậy, đội quân của Alex Ferguson đã đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng tỉ số. Tuy nhiên, lần lượt các cơ hội đều bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc bởi Wayne Rooney hay Park Ji Sung.

Bước sang hiệp 2, các vị khách tiếp tục tràn lên tấn công nhưng họ đã gặp phải lối chơi phòng thủ khá kín kẽ của đội chủ nhà. Thậm chí những pha phản công của Basel cũng tỏ ra khá sắc bén. Trong khi bất lực trong việc ghi bàn thì MU lại đón nhận bàn thua thứ 2.

Phút 84, từ đường tạt cánh của Xherdan Shaqiri bên phía cánh phải, Alexander Frei đánh đầu cận thành nhấn chìm mọi nỗ lực của Nhà ĐKVĐ Premier League. Bàn thắng muộn màng của Phil Jones ở phút 89 là không đủ để MU lật ngược thế cờ.

Với kết quả này, MU đã chính thức bị đánh bật khỏi đấu trường Champions League mùa này ngay tại vòng đấu bảng và rớt xuống sân chơi hạng 2, Europa League. Trong khi đó, Basel đã xuất sắc lọt qua cánh cửa hẹp để cùng Benfica ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp.

                                       Man City ngẩng cao đầu rời Champions League

Có cùng số phận như MU còn có "gã láng giềng" Man City. Trước đội hình dự bị của Bayern Munich, Man City dễ dàng giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn. David Silva đã thi đấu khá ấn tượng ở trận này, tuy nhiên những nỗ lực của anh là không đủ để Man City giành vé đi tiếp.

Do đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng A, Bayern Munich mang đến Etihad một đội hình bao gồm nhiều vị trí dự bị. Bởi vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc, không khó để đội chủ nhà Man City chơi lấn lướt. Tuy nhiên, chính Hùm xám mới là đội có cơ hội mở tỷ số, đáng tiếc là cú dứt điểm cận thành của David Alaba lại đưa bóng đi vọt xà.

Phút 36, David Silva khéo léo khống chế bóng ngoài vòng cấm trước khi tung cú sút hiểm hóc gạ gục thủ thành Hans-Jörg Butt mở tỉ số trận đấu. Chỉ 2 phút sau đó, đội chủ nhà có cơ hội nâng tỉ số lên 2-0. Đáng tiếc là cú sút của Sergio Aguero lại bị Jerome Boateng cản phá ngay trên vạch vôi.

Bước sang hiệp 2 được ít phút, Man City có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Yaya Toure kết thúc hoàn hảo pha bật tường trung lộ cùng David Silva và Edin Dzeko. Đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Tuy nhiên, kết quả này không giúp Man City giành vé đi tiếp bởi ở trận đấu cùng giờ Napoli đã xuất sắc đánh bại Villarreal 2-0 ngay tại El Madridgal. Như vậy, ở bảng A, Bayern Munich và Napoli là 2 đội bóng giành vé đi tiếp trong khi thầy trò Roberto Mancini chấp nhận rớt xuống sân chơi hạng 2, Europa League.

Như vậy, bóng đá Anh mất đi 2 ông lớn là Man City và MU. Trong khi MU chỉ còn biết tự trách mình khi phong độ đi xuống với một hàng công không còn sự sắc bén thì thật tiếc cho Man City cho những gì mà họ thể hiện trong thời gian gần đây. Một ngày buồn của thành Manchester và có lẽ còn khá lâu nữa những CĐV của Man xanh và Man đỏ mới quên đi nỗi buồn này.

Tại bảng B, cuộc đua tam mã căng thẳng giành chiếc vé còn lại dự vòng knock-out ở bảng B Champions League đã kết thúc với chiến thắng sát nút 2-1 của CSKA Moscow trước Inter Milan. Một kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của họ trong suốt hơn 90 phút thi đấu tại Giuseppe Meazza.

Ba điểm có được cộng với việc Lille và Trabzonspor hòa nhau không bàn thắng, đại diện từ nước Nga nghiễm nhiên giành vé vào vòng knock-out cùng đội chủ sân Giuseppe Meazza. Một kết quả bất ngờ nhưng xứng đáng!

                                         Các cầu thủ trẻ Ajaz tiếc nuối sau khi bị loại

Lượt trận cuối bảng D Champions League đã trôi qua với những diễn biến hơn cả kịch tính. Trong cuộc chạy đua gián tiếp giữa Ajax và Lyon, đội bóng quyết tâm hơn, dũng cảm hơn và phần nào đó may mắn hơn đã giành chiến thắng.

Kết thúc 90 phút thi đấu, đội bóng hoàng gia Real đã đánh bại nhà đương kim vô địch Hà Lan tới 3-0. Trong khi đó, Lyon có trận thắng hủy diệt Dinamo Zagreb với tỷ số 7-1. Như vậy, đại  diện nước Pháp đã theo bước Real Madrid có mặt tại vòng knock-out.

Kết quả loạt trận đấu sáng 8-12:

Man City 2 - 0 Bayern Munchen  

Villarreal 0 - 2 Napoli

Lille 0 - 0 Trabzonspor

Inter Milan 1 - 2 CSKA Moskva        

FC Basel 2 - 1 MU

Benfica 1 - 0 Otelul   

Dinamo Zagreb 1 - 7 Lyon   

Ajax 0 - 3 Real Madrid