Bước ngoặt

(ANTĐ) - Khi mùa giải này chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc, HN T&T đã gần như chạm 1 tay vào chiếc Cúp vô địch với việc đánh bại Bình Dương trong trận đấu mang tính quyết định diễn ra ngay tại sân Gò Đậu chiều qua 25-7.

V-League vòng 21:

Bước ngoặt

(ANTĐ) - Khi mùa giải này chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc, HN T&T đã gần như chạm 1 tay vào chiếc Cúp vô địch với việc đánh bại Bình Dương trong trận đấu mang tính quyết định diễn ra ngay tại sân Gò Đậu chiều qua 25-7.

HN T&T có chiến thắng mang tính bước ngoặt

HN T&T có chiến thắng mang tính bước ngoặt

Khoảng cách giờ là 5 điểm

Đội bóng Thủ đô bước vào trận đấu với chủ nhà Bình Dương với tư cách cửa dưới, và trên thực tế thì họ đã gặp rất nhiều khó khăn trước những đợt lên bóng của đội chủ nhà ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, hôm qua 25-7 là một ngày đẹp trời với HLV Phan Thanh Hùng và các học trò. Không chỉ “đẹp trời” bởi yếu tố thời tiết, mà còn bởi ông trọng tài chính Quang Vinh nữa.

Ngay ở phút thứ 8, trong tình huống phản công đầu tiên, Duy Nam nhận được pha chọc khe tuyệt đẹp của Sỹ Cường băng xuống đối mặt với Minh Quang và ngã ra sau pha truy cản của thủ môn đối phương. Lập tức, trọng tài Quang Vinh chỉ tay vào chấm 11m trong sự phản đối dữ dội của các cầu thủ và CĐV chủ nhà. Xem lại pha quay chậm, dường như pha cản phá của thủ môn Bình Dương là không đủ để tạo nên cú phạm lỗi với Duy Nam.

Nhưng quyết định của trọng tài không thay đổi. Trên chấm 11m, Sỹ Cường dễ dàng mở tỉ số quan trọng cho đội khách. Sau thời điểm đó, Bình Dương tràn lên tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên, chưa kịp ghi bàn thắng san bằng tỉ số, họ đã bị HN T&T ấn định thắng lợi 2-0 ngay trong hiệp 1, do công của Ngọc Duy, sau sai lầm ngớ ngẩn của trung vệ Chí Công. Chiến thắng quý hơn vàng này giúp HN T&T tạm thời có 40 điểm và đang tạm hơn Bình Dương 5 điểm. Khi mà giải đấu chỉ còn 5 vòng, đây chẳng khác nào một bước ngoặt quan trọng để đội bóng Thủ đô lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch.

CĐV XM.HP lại quậy phá

Có vẻ như BTC giải đang hoàn toàn bất lực trước việc CĐV XM.HP mang pháo sáng và đốt trên các khán đài. Chưa kịp xử lý việc CĐV đất Cảng đốt pháo sáng ở vòng 20 hôm 21-7, thì đến chiều qua 25-7, tình trạng ấy lại tiếp tục diễn ra ở sân Hàng Đẫy. Một nhóm CĐV Hải Phòng tiếp tục “trình diễn” màn đốt pháo sáng trong trận đấu giữa HP.HN và XM.HP. Nhưng lần này không phải là 1 quả mà là liên tiếp nhiều quả được đốt. Không những thế, khi hết pháo, nhóm CĐV quá khích này còn quay sang đốt lửa và ghế trên khán đài khiến các bộ phận an ninh phải khá vất vả mới có thể dập tắt.

“Dọn đường” cho HN T&T

Ngày vui của HN T&T càng trở nên ý nghĩa hơn khi ngoài Bình Dương ra, cả 3 đội bóng còn lại trong tốp 5 là Đồng Tháp (35 điểm), XM.HP và Khánh Hòa (cùng 33 điểm) đều bất ngờ “rủ nhau” thất trận. Trên sân Hàng Đẫy, Timothy và Lazaro thay nhau tỏa sáng để mang về các bàn thắng cho HP.HN và XM.HP (mỗi người một cú đúp trong 90 phút chính thức).

Nhưng điểm khác biệt giữa hai tiền đạo này chính là quả phạt đền mà HP.HN được hưởng phút 90+2. Timothy đã hoàn tất cú hattrick đáng nhớ, đồng thời ấn định thắng lợi 4-3 cho đội bóng Thủ đô. Trong khi đó, Đồng Tháp đã phải nếm thất bại thứ 2 trong 3 trận đấu gần nhất khi rời sân Vinh với tỉ số 0-2. Khánh Hòa cũng phải chịu chung kết cục ấy sau 1 ngày thi đấu xuất sắc của chủ nhà LS Thanh Hóa (thua 2-3). Những thất bại cùng lúc của các đội bóng bám đuổi, cộng với chiến thắng trước đối thủ chính Bình Dương khiến cho đường tới vinh quang của HN T&T đang thênh thang hơn bao giờ hết.

Merlo cứu Lê Huỳnh Đức

HN T&T vui ca hoan hỉ bao nhiêu, thì không khí trĩu nặng tiếp tục lan tỏa ở sân Chi Lăng bấy nhiêu khi ĐKVĐ SHB Đà Nẵng tiếp tục chìm trong chuỗi trận thất vọng. Tiếp một Ninh Bình không phải quá khó chơi ở thời điểm này, nhưng Đà Nẵng một lần nữa khiến các khán giả Chi Lăng phải thất vọng. Bị dẫn 1-0 trong phần lớn thời gian của trận đấu, may mà Merlo có pha đánh đầu sở trường ở phút 89 để giật về 1 điểm cho đội chủ nhà, nếu không, Đà Nẵng đã phải hứng chịu trận thua thứ 5 trong 6 trận gần nhất.

Bàn thắng ấy không chỉ cứu vãn danh dự cho nhà ĐKVĐ, mà còn giúp chiếc ghế của HLV Lê Huỳnh Đức vững hơn một chút trong bối cảnh nó đã lung lay dữ đội trong thời gian qua. Dẫu vậy, bản thân HLV này cũng hiểu rằng nếu không giúp Đà Nẵng lột xác trong thời gian tới, nhất là ở trận đấu gặp Bình Dương ở vòng 24, nơi họ có “nhiệm vụ” gián tiếp giúp HN T&T sớm đăng quang, e rằng HLV Huỳnh Đức sẽ phải tìm một bến đỗ mới.

Lê Vinh