Bùng nổ trong hiệp phụ, Bỉ tiễn Mỹ về nước

ANTĐ - Hứng chịu và cản phá thành công 30 pha dứt điểm từ các cầu thủ đối phương trong suốt 90 phút, một mình Tim Howard đưa tuyển Mỹ vào hiệp phụ. Tuy nhiên, thủ thành 35 tuổi không thể giúp đội nhà đứng vững trong khoảng thời gian thi đấu bùng nổ của đội tuyển Bỉ trong hiệp phụ.  
Không diễn ra đến nỗi tẻ nhạt như trận đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ trước đó, cả hai đội Bỉ và Mỹ nhanh chóng đẩy nhanh nhịp độ trận đấu với những pha bóng nhanh và phối hợp ăn ý. Sức trẻ cùng lực lượng đồng đều giúp Quỷ đỏ châu Âu nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương.
Bùng nổ trong hiệp phụ, Bỉ tiễn Mỹ về nước ảnh 1
Bỉ hoàn toàn lấn lướt so với tuyển Mỹ
Trong suốt thời gian thi đấu chính thức, khung thành thủ môn Tim Howard luôn được đặt trong tình trạng báo động và phải đón nhận liên tiếp các pha dứt điểm của đội tuyển Bỉ. Trong ngày thi đấu xuất sắc, thủ thành đang khoác áo Everton đã giúp đại diện của châu Mỹ đứng vững trước 30 pha dứt điểm bên phía đối phương để bước vào hiệp phụ với tỷ số hòa 0-0.
Bùng nổ trong hiệp phụ, Bỉ tiễn Mỹ về nước ảnh 2
"Người hùng" Howard - chốt chặn an toàn trước khung thành tuyển Mỹ

Bùng nổ trong hiệp phụ, Bỉ tiễn Mỹ về nước ảnh 3
Tình huống Howard làm nản lòng các chân sút Bỉ...

Bùng nổ trong hiệp phụ, Bỉ tiễn Mỹ về nước ảnh 4
...cũng như hậu vệ như Kompany
Có lẽ Wondolowski sẽ là người tiếc nuối nhiều nhất khi bỏ lỡ tình huống đối mặt với thủ thành Courtois ở cuối trận với pha đệm bóng lên trời, bởi chỉ 3 phút sau khi hiệp phụ đầu tiên bắt đầu, lưới của đội tuyển Mỹ đã rung lên sau pha dứt điểm chéo góc của Kevin de Bruyne.
Bùng nổ trong hiệp phụ, Bỉ tiễn Mỹ về nước ảnh 5
Cơ hội hiếm hoi ở phút cuối cùng cho đội tuyển Mỹ nhưng Wondolowski bỏ lỡ

Clip Kevin de Bruyne với pha dứt điểm chéo góc hiểm hóc hạ gục Howard

Ngay cả khi đội tuyển Mỹ tuyệt vọng khi phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 105 sau pha dứt điểm của tiền đạo vào sân thay người của Bỉ là Lukaku, thủ thành Howard vẫn xuất sắc cản phá những pha dứt điểm liên tiếp từ các đợt phản công của đối phương để đi vào lịch sử World Cup.
Bùng nổ trong hiệp phụ, Bỉ tiễn Mỹ về nước ảnh 6
Dù để thủng lưới 2 bàn trong hiệp phụ, trong đó có pha lập công của Lukaku...

Bùng nổ trong hiệp phụ, Bỉ tiễn Mỹ về nước ảnh 7
...Howard vẫn đi vào lịch sử World Cup với nhiều pha cản phá nhất trong 1 trận đấu

Clip tình huống dứt điểm không thể cản phá của Lukaku

Kịch tính đến khi Julian Green rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội tuyển Mỹ ở đầu hiệp phụ thứ 2. Trong khoảng thời gian còn lại, đại diện của châu Mỹ liên tục uy hiếp khung thành thủ môn Courtois nhưng Dempsey, Jones hay Bradley đã không thể đưa bóng vào lưới đối phương.
Bùng nổ trong hiệp phụ, Bỉ tiễn Mỹ về nước ảnh 8
Bàn thắng rút ngắn tỷ số của Green khiến trận đấu trở nên thêm phần kịch tính

Clip Green ghi bàn đầu hiệp phụ thứ 2 cho tuyển Mỹ
Để thua 1-2 trong trận đấu kịch tính và bùng nổ với 3 bàn thắng đều được ghi trong 30 phút hiệp phụ, thầy trò HLV Klinsmann ngậm ngùi nhường vé vào tứ kết cho Bỉ - đội bóng xứng đáng hơn khi đã hoàn toàn vượt trội trong phần lớn thời gian thi đấu. 
Đội hình 2 đội:

Bỉ: Courtois, Alderweireld, Kompany, Van Buyten, Vertonghen, Hazard (Chadli; 111’), de Bruyne, Witsel, Fellaini, Mertens (Mirallas, 60’), Origi (Lukakul; 91’).
Mỹ: Howard, Beasley, Besler, Gonzalez, Cameron, Jones, Zusi (Wondolowski; 72’), Bradley, Johnson (Yedlin; 32’), Bedoya (Green; 105’+2), Dempsey.