Brito quyết đưa Pato vào tù

ANTĐ - Theo báo chí Italia, cô vợ cũ Sthefany Brito của chân sút Milan đang tìm cách đưa “kẻ bạc tình” vào tù vì quỵt tiền.

Sau gần một năm tranh cãi và kiện cáo tùm lum về tiền trợ cấp và đền bù hôn nhân, tháng 3/2011 vừa qua, tòa án Rio de Janeiro đã thông qua phán quyết, rằng cô đào trẻ Sthefany Brito đã hy sinh sự nghiệp diễn viên đầy triển vọng để theo Pato sang Milan sinh sống, nên khi cuộc hôn nhân tan vỡ, Brito thất nghiệp và ngôi sao AC Milan phải chu cấp cho người đẹp Brazil mỗi tháng 50.000 real (22.000 euro) trong thời gian 2 năm từ tháng 3/2010 đến tháng 3/2012.

Trong phiên xử nói trên, Alexandre Pato đã chấp nhận phán quyết của tòa Rio de Janeiro. Nhưng trên thực tế, chẳng hiểu do “Vịt phò mã” tiếc tiền, keo kiệt hay mải vui duyên mới với “công chúa” thứ ba nhà Berlusconi mà anh không chuyển vào tài khoản của Sthefany Brito một xu nào. Cực chẳng đã, Brito lại lôi kẻ mà cô gọi là “bạc tình lang” và “keo kiệt” lên tòa Rio de Janeiro một lần nữa. Song lần này, Brito không đề cập đến chữ “tiền” mà là “tù”.

Trả lời phỏng vấn tờ La Gazzetta dello Sport ngày hôm qua, ông Gisela Pazini, luật sư của Sthefany Brito bức xúc: “Theo phán quyết của tòa, Pato phải đền bù cho Brito 22.000 euro mỗi tháng. Nhưng sự thực thì sao? Anh ta không trả cho thân chủ tôi một đồng nào. Chúng tôi đang nghiên cứu con đường ngắn nhất để đưa Alexandre Pato vào tù”.