Bỗng dưng... mất nhà

(ANTĐ) - Một nhà làm phim người Bắc Ailen đã nhận được 46.000 euro (69.000USD) tiền bồi thường thiệt hại sau khi quan tòa địa phương phán quyết rằng ngôi nhà trên đảo Tory của ông đã được chuyển thành một bãi đỗ xe khi ông ra nước ngoài 6 năm.

Bỗng dưng... mất nhà

(ANTĐ) - Một nhà làm phim người Bắc Ailen đã nhận được 46.000 euro (69.000USD) tiền bồi thường thiệt hại sau khi quan tòa địa phương phán quyết rằng ngôi nhà trên đảo Tory của ông đã được chuyển thành một bãi đỗ xe khi ông ra nước ngoài 6 năm.

Vụ án liên quan đến nhà làm phim Neville Presho, 61 tuổi, đã thu hút sự chú ý của công chúng khi ông Presho đâm đơn kiện chủ khách sạn Patrick Doohan sau khi ông này từ New Zealand trở về nhà nhưng không thấy ngôi nhà 6 phòng ngủ, được xây bằng đá từ giữa thế kỷ 19 của mình đâu cả.

Trong thực tế, nó đã được san để làm bãi đỗ xe cho khách sạn mới xây của ông Doohan. Sau phán quyết của tòa, ông Presho cho biết, ông không mong trở lại ngôi nhà đó sinh sống nhưng số tiền bồi thường 46.000 euro theo phán quyết của tòa chưa bằng 1/5 giá nhà trung bình ở Ailen.                        

  H.Cường (Theo AP)