Bóng đá Ninh Bình chính thức giải tán: Hàng loạt cầu thủ trẻ kêu cứu

ANTĐ - Sau khi đội V.Ninh Bình bị xóa sổ, đến lượt các tuyến trẻ của bóng đá Ninh Bình cũng sắp chỉ còn là dĩ vãng. 

Bóng đá Ninh Bình chính thức giải tán: Hàng loạt cầu thủ trẻ kêu cứu ảnh 1Những cầu thủ trẻ Ninh Bình bỗng dưng bị… đẩy ra đường.  Ảnh: Bảo Lâm

Sau vụ án cá độ và dàn xếp tỷ số trong khuôn khổ AFC Cup 2014, lãnh đạo CLB V.Ninh Bình đã ra quyết định giải thể đội bóng. Thời điểm ấy, tuyến trẻ của đội bóng này gồm các đội U13, U15 và U17 vẫn được duy trì với hy vọng sẽ vực dậy bóng đá cố đô Hoa Lư trong một ngày không xa. Số cầu thủ trẻ được đào tạo này vào khoảng 60 người, trong đó có một số cầu thủ nhỏ tuổi được đánh giá giàu triển vọng. Tuy nhiên, mới đây, những đội bóng này đã nhận được thông báo về việc tạm dừng hoạt động để chờ quyết định chính thức trong năm 2015. Dù việc giải thể đội bóng chưa được lãnh đạo tỉnh Ninh Bình thông qua, nhưng chắc chắn quyết định của “bầu” Hoàng Mạnh Trường sẽ không thay đổi. Các HLV và cầu thủ đã trở về quê với nỗi lo canh cánh về tương lai. 

HLV Bùi Hữu Nam, người đã gắn bó với bóng đá trẻ Ninh Binh lâu nay cho biết, những cầu thủ đã tốt nghiệp lớp 12 đều đã trở về địa phương chờ tin tức, còn những cầu thủ chưa tốt nghiệp thì tiếp tục ở lại hoàn thành việc học văn hóa. Việc giới thiệu những cầu thủ trẻ này cho các tuyến trẻ của nhiều đội bóng khác cũng không phải chuyện đơn giản. Một HLV khác chuyên đào tạo lứa trẻ Ninh Bình là Nguyễn Văn Dũng buồn rầu nói: “Thật đau xót khi phải chứng kiến cả một đội bóng bao nhiêu con người bỗng dưng tan tành. Đau nhất là chứng kiến số phận và tương lai của các cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo giờ không biết sẽ ra sao”.

Là người trong cuộc, Chủ tịch CLB V.Ninh Bình Phạm Văn Lệ cũng tỏ ra đau đớn và bất lực: “Nói thật là đến tận thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa vượt qua được cú sốc. Lãnh đạo CLB quyết định dừng lại bởi không còn động lực đầu tư cho bóng đá. Thương các em nhưng chúng tôi không còn cách nào khác”. Theo ông Lệ, nếu lãnh đạo tỉnh quyết định tiếp tục duy trì hệ thống đào tạo trẻ nằm trong Sở VH-TT&DL, hoặc giao cho một đơn vị khác đào tạo thì sẽ bàn giao lại. Còn nếu tỉnh không có phương án tiếp nhận các lứa trẻ thì CLB ưu tiên chuyển giao các đội bóng cho các đối tác của mình. Chỉ có điều, tương lai của các cầu thủ trẻ này vẫn rất u ám bởi chuyện chuyển qua một CLB hay trung tâm bóng đá khác cũng bấp bênh giống như cách mà “bầu” Trường làm bóng đá Ninh Bình trước đây.

Thành Lương từ chối sang Hàn Quốc thi đấu

Trước lời mời của đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất Hàn Quốc là FC Anyang, Phạm Thành Lương cho biết sẽ không có chuyện anh rời HN T&T để đến xứ sở Kim chi. Nguyên nhân chủ yếu mà Phạm Thành Lương đưa ra chính là việc anh cảm thấy trình độ của mình còn hạn chế để có thể thi thố tài năng ở một nền bóng đá hàng đầu châu Á. "Được chơi ở một đội bóng thuộc hàng mạnh nhất châu Á là điều tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ mình khó có thể đáp ứng được chuyên môn và tôi sẽ không đi đâu cả", Thành Lương khiêm tốn nói. Lãnh đạo CLB HN T&T cũng đồng quan điểm và khẳng định sẽ không bán tiền vệ này vì anh là một hạt nhân quan trọng trong mùa giải 2015.