Loạt trận đấu bảng C:

"Bò tót" bị cầm chân, Croatia thắng dễ

ANTĐ - Đêm qua, Croatia đã có chiến thắng dễ dàng trước Ireland để leo lên đứng đầu bảng C, bởi ở trận đấu trước đó ĐKVĐ Tây Ban Nha đã bị Italia cầm hòa.

Tây Ban Nha 1-1 Italia: Tôn vinh hàng thủ

Được đánh giá là 2 ứng cử viên sáng giá nhất của bảng C, Tây Ban Nha và Italia đã cùng nhau tạo ra một trận cầu vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Trong khi thầy trò Vicente Del Bosque chứng tỏ được bản lĩnh Nhà vô địch thì đoàn quân áo thiên thanh cũng cho thấy họ hoàn toàn có thể tạo nên những cuộc lật đổ cho dù được đánh giá không cao.

Đem tới Euro 2012 với thành phần không được xem là tinh nhuệ, nhưng Prandelli và các học trò đã khiến tất cả bất ngờ. Không cần thứ “bê tông” như Inter và Chelsea, Italy của Prandelli đã chơi đôi công với Tây Ban Nha, làm nên trận đấu hay nhất từ ngày Euro 2012 khai cuộc.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã tràn lên tấn công với lối chơi tiqui-taka mang đậm bản sắc Barca. Chỉ sau 11 phút thi đấu, đội bóng áo đỏ đã tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên với cú dứt điểm của David Silva. Đáng tiếc là ở pha bóng này, nhạc trưởng Man City không thể khuất phục Gianluigi Buffon.

Trong khi đó, Andrea Pirlo cũng buộc Iker Casillas phải trổ tài trong pha đá phạt hàng rào ở phút 12. Trận đấu diễn ra theo thế giằng co vô cùng hấp dẫn. Những phút sau đó, cho dù duy trì lối chơi chắc chắn của hàng thủ nhưng Italia vẫn tạo ra những pha lên bóng có nét về phía cầu môn Casillas.

Phút cuối cùng của hiệp đầu, Cassano thoát đi như một con sóc bên cánh phải, tạt bóng như đặt cho Motta bay người đánh đầu… Cú thoát đi của Cassano, pha đánh đầu gọn ghẽ của Motta là miễn chê nhưng Cassillas mới là người đáng khen hơn cả ở tình huống này khi anh đẩy bóng cứu thua xuất sắc.

Phải tới hiệp hai, cuộc đọ sức đỉnh cao mới khiến người hâm mộ thỏa mãn. Silva, Iniesta, Xavi vẫn cần mẫn làm bóng nhưng ở hai cơ hội hiếm hoi tìm được khoảng trống cả Iniesta lẫn Fabregas đều không thắng được Buffon.

Đang tưng bừng, Tây Ban Nha tưởng như đã bị dội một gáo nước lạnh ở phút 54. Ramos lóng ngóng để bóng vào chân Balotelli. Chân sút 21 tuổi vừa vô địch giải ngoại hạng với Man City dẫn bóng đối mặt với Cassillas nhưng lại chần chừ để Ramos kịp lùi về xoài người giải nguy.

Sau tình huống này, Balotelli đã được rút ra khỏi sân và người vào thế chân là lão tướng Antonio Di Natale. Chỉ sau 5 phút có mặt trên sân, tiền đạo Udinese đã có câu trả lời bằng bàn thắng mở tỷ số. Từ pha kiến tạo tuyệt vời của Andrea Pirlo, Di Natale nhanh nhẹn thoát xuống trước khi dứt điểm khéo léo hạ gục Casillas.

Nhưng cũng chỉ ba phút sau đó, chỉ sau hai đường chuyền kiểu “tiki – taka”, Fabregas đã hạ gục Buffon gỡ hòa cho nhà ĐKVĐ. Sau bàn gỡ của Fabregas, Tây Ban Nha chơi tưng bừng. Tiki-taka giúp họ kiểm soát cuộc chơi đồng thời liên tiếp mở ra cơ hội chiến thắng.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, 2 đội tiếp tục duy trì lối chơi sở trường và mỗi bên đều có những cơ hội ngon ăn để có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Nếu như Fernando Torres có 2 tình huống gây sóng gió về phía khung thành Buffon thì Di Natale cũng chút nữa trở thành người hùng của trận đấu tiền đạo này nắn nót hơn trong pha bay người dứt điểm cận thành.

Croatia 3-1 Ai Len: Thắng dễ

Trước khi trận đấu này diễn ra, cuộc so tài giữa Tây Ban Nha và Italy đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Chính vì thế, đội nào giành chiến thắng sẽ chiếm ngôi đầu bảng C, qua đó tạo đà thuận lợi cho cuộc cạnh tranh một suất vào tứ kết.

Croatia là đội chơi chủ động hơn trong những phút đầu của trận đấu. Và cũng chỉ mất 3 phút, Croatia đã tỉm được bàn mở tỷ số. Xuất phát từ đường chuyền của của Darijo Srna ở mép bên phải vòng cấm, Mandzukic lao vào đánh đầu hiểm hóc làm bó tay thủ thành Shay Given của CH Ireland. Đây là bàn thắng nhanh nhất tính từ đầu giải tới giờ.

Sau bàn thua bất ngờ, CH Ai Len đẩy cao đội hình tấn công và tới phút 19, nỗ lực của họ đã được đền đáp. Từ pha đá phạt ở vị trí chếch về phía bên trái, Aiden McGeady có pha câu bóng vào trong để Sean St Ledger bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Pletikosa, cân bằng tỉ số 1-1 cho Ai Len.

Bị gỡ hòa, Croatia chủ động tấn công hòng đòi lại lợi thế. Tuyến giữa của Croatia cầm bóng hiệu quả hơn, tuy nhiên sự thiếu đột biến khiến họ không tạo được nhiều cơ hội ngon ăn từ  những tính huống phối hợp. Tuy nhiên do sai lầm của cầu thủ Ireland,  Croatia đã có bàn thắng trước khi hiệp một chuẩn bị kết thúc.

Phút 43, xuất phát từ cú sút ngay sát vòng cấm của Modric, hậu vệ Ireland phá bóng không chính xác để bóng tìm đến chân Jelavic. Trong tư thế đối mặt, Jelavic dễ dàng tỉa bóng hạ gục thủ thành Shay Given nâng tỷ số lên 2-1 cho Croatia.

Bước sang hiệp 2, Croatia vẫn là những người chiếm lĩnh thế trận. Chỉ 3 phút sau giờ nghỉ, mọi nỗ lực gỡ hòa của CH Ai Len đã bị dập tắt khi đội bóng của Slaven Bilic có bàn thắng thứ 3. Từ đường kiến tạo của Ivan Perisic, Mandzukic tung cú đánh đầu ngược về phía khung thành CH Ai Len. Trái bóng chạm cột dọc CH Ireland bật vào người Shay Given bay vào lưới.

Phút  78, Rakitic suýt chút nữa nâng tỷ số lên 4-1 cho Croatia với cú sút đưa bóng đi chệch góc xa trong gang tấc. Phút 91, Andrews khiến các CĐV Ireland tiếc nuối khi cú đánh đầu của anh đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Croatia. Đây cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng của trận đấu và tỷ số được giữ nguyên  3-1 cho Croatia.

Với chiến thắng này, Croatia vươn lên dẫn đầu bảng C, Euro 2012 sau loạt trận đầu tiên với ba điểm. Đây là điều kiện thuận lợi để thầy trò HLV Bilic cạnh tranh một suất vào tứ kết trong bảng đấu còn có sự góp mặt của hai ông lớn là Tây Ban Nha và Italia.