Blackburn phá hỏng ngày sinh nhật của Sir Alex

ANTĐ - Bữa tiệc mừng sinh nhật thứ 70 của Alex Ferguson tại SVĐ Old Trafford đã bị Blackburn phá hỏng khi họ đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 3-2.

                                         Yakubu mở tỷ số cho đội khách từ chấm 11m.

Trước khi trận đấu diễn ra HLV người Scotland được các CĐV nhà chào đón bằng bài “Happy Birthday To You” và vào giây phút đó, hẳn Old Trafford đều tin rằng, họ sẽ tiếp tục được nghe giai điệu đó sau 90 phút nữa. Tuy nhiên, mọi thứ lại thay đổi một cách bất ngờ.

Với hàng loạt chấn thương của các trụ cột, không có gì ngạc nhiên khi Sir Alex tung ra một đội hình khá dị, đáng chú ý là Wayne Rooney vẫn tiếp tục không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu của Man United. Tất nhiên, dù với đội hình nào, Quỷ đỏ hoàn toàn vượt trội so với một Blackburn đang ngoi ngóp ở phía dưới cùng của BXH.

Những phút đầu tiên và có thể nói là suốt 90 phút trận đấu, Man United là đội bóng hoàn toàn chiếm thế chủ động, họ cầm bóng nhiều hơn và liên tục dâng cao đội hình nhằm dồn ép đối thủ. Trong khi đó, đội khách ầm thầm chịu trận bằng cách lùi sâu về phòng ngự. Lối đá khó chịu của Blackburn khiến Quỷ đỏ thi đấu khá bế tắc.

Đột nhiên lối chơi từng mang lại cho họ 8 trận thắng trong 9 vòng đấu gần đây kể từ thảm họa derby, thất bại 1-6 trước Man City vào ngày 23-10, bỗng biến mất. Nani trải qua một trong những buổi tối đáng thất vọng nhất, trong khi cả Dimitar Berbatov, dù đã lập cú đúp, Javier Hernandez lẫn Danny Welbeck đều không thể tìm được đường vào khung thành đội khách.

Trong khi đó, đội bóng của Steve Kean đã ru ngủ đối phương bằng sự an toàn giả tạo trước khi họ ghi bàn từ một tình huống cố định. Phút thứ 16, sau pha bóng Berbatov kéo ngã Chris Samba và Yakubu mở tỷ số cho đội khách từ chấm 11m.

Ngay từ đầu hiệp 2, Sir Alex đã có sự điều chỉnh chiến thuật bằng cách tung Anderson vào sân thay cho Hernandez, người thi đấu khá mờ nhạt từ đầu trận. Phút 51, Blackburn bất ngờ có bàn thắng thứ 2. Yakubu đi bóng khéo léo vượt qua cả Carrick lẫn Rafael rồi tung cú sút quyết đoán khiến De Gea phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.

Bị dẫn trước tới 2 bàn, các học trò của HLV Ferguson tràn lên tấn công dồn ép đội khách lùi sâu về bên phần sân nhà. Sau khi bỏ lỡ hàng loạt các cơ hội, Quỷ đỏ đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2. Từ đường chuyền của Rafael, Berbatov bay người đánh đầu cận thành không cho thủ thành Blackburn một cơ hội nào để cản phá.

Phút 61, Berbatov một lần nữa thể hiện được đẳng cấp của mình để để đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2. Nhận đường chuyền của Valencia ở bên phía cánh phải, Berbatov vượt qua sự đeo bám của Samba rồi tung cú dứt điểm uy lực tung lưới Blackburn một lần nữa.

Tuy lập cú đúp nhưng tiền đạo Berbatov vẫn không giúp đội nhà tránh được thất bại

Hưng phấn sau khi đưa trận đấu về vạch xuất phát, MU tiếp tục đẩy cao đội hình và tìm kiếm bàn thắng quyết định, Blackburn lại vượt lên dẫn trước một lần nữa. Sai lầm thuộc về thủ môn David De Gea trong tình huống anh phá bóng thiếu quyết liệt và để Grant Hanley đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 81.

Chỉ cần một sai lầm đó, Blackburn đã phá hỏng bữa tiệc sinh nhật thứ 70 của HLV Ferguson. Để thua đội bét bảng Blackburn ngay trên sân nhà, MU đã bỏ lỡ cơ hội vượt qua Man City để vươn lên ngôi đầu bảng khi năm 2011 kết thúc.

Chỉ ít giờ sau trận thua bất ngờ của Man Utd tại Old Trafford, sân Stamford Bridge cũng phải chịu một “cơn địa chấn”. Đội khách Aston Villa đã chơi cực kỳ hợp lý để lội ngược dòng, đánh bại đội chủ nhà Chelsea với tỉ số 3-1.

Trong khi đó, pha làm bàn duy nhất của "Super Robin" vào lưới QPR, cộng với thất bại gây sốc của Chelsea tối qua, giúp đội chủ sân Emirates giành một vị trí trong nhóm 4 đội dẫn đầu bảng Ngoại hạng Anh.