Bị phạt tù vì sở thích huýt sáo miệng

ANTĐ -Anh Robert Smith ở thành phố Portland, bang Oregon của Mỹ giờ đây chỉ được phép huýt sáo khi đang đi bộ. Nếu không, anh sẽ bị… tống vào tù.

Anh Robert Smith, năm nay 32 tuổi có một niềm đam mê đặc biệt. Đó là huýt sáo miệng liên tục không nghỉ. Anh cho biết trước khi đến sống ở thành phố Portland, anh đã có cả một năm đi hát dạo. Rồi một ngày, trong khi đang nằm nghe một ca khúc nhạc rock qua tai nghe, Robert bắt đầu huýt sáo theo giai điệu bài hát và cảm thấy rất hay. Từ đó, anh rất thích thú với việc huýt sáo và thực hiện nó như công việc thiết yếu hàng ngày. Có lẽ chính vì vậy mà Robert nổi tiếng với biệt danh Người huýt sáo ở thành phố Portland. Anh còn đưa cả những bài viết, ảnh và video về việc thổi sáo lên blog cá nhân. 

Để không gây khó chịu cho người khác, Robert chỉ được phép vừa đi vừa huýt sáo

Tuy nhiên, thói quen này đã đem lại cho Robert không ít rắc rối. Tháng 5 năm ngoái, Robert bị nhà chức trách triệu tập tới nhắc nhở vì các lá thư than phiền mất trật tự gửi cho Sở cảnh sát thành phố quá nhiều. Hai tháng sau, anh này bị bắt khi đang đứng huýt sáo trước cửa hiệu cà phê Starbucks trong thành phố. Trước tòa, Robert thừa nhận mình vi phạm trật tự công cộng và chấp nhận với phán quyết của tòa là chỉ được huýt sáo khi đang… đi bộ để không ảnh hưởng tới các công việc kinh doanh và những người khác qua đường ở bất cứ địa điểm cố định nào.

Bất chấp việc đã từng bị giam giữ, Robert tuyên bố anh sẽ không từ bỏ niềm đam mê của mình.

“Các ông có thể bắt giữ tôi hàng nghìn lần, nhưng vào cái ngày mà tôi bước ra khỏi nhà giam, tôi sẽ huýt sáo ngay ngoài cửa”, Robert nói với cảnh sát.