Bí mật sau những màn ăn mừng đầy cảm xúc của Lương Xuân Trường

ANTD.VN - Lương Xuân Trường chắc hẳn là cái tên đã không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá nước nhà. Tuy là một cầu thủ còn trẻ nhưng người tiền vệ gốc Tuyên Quang này lại là một gương mặt không thể thiếu trong đội hình ra quân của đội tuyển Việt Nam. Ngoài sự những đường chuyền dài đẹp mắt kiến tạo cho đồng đội và những cử chỉ tinh tế trong trận đấu, Xuân Trường còn khiến khán giả nhớ tên mình bằng những pha ăn mừng đầy xúc cảm từ những lần lập công ghi bàn.

Ăn mừng bằng cách tái hiện vũ đạo  “Hãy trao cho anh”

Tại vòng 18 Wake up 247 V-League, CLB HAGL đã có một chuyến làm khách với CLB Thanh Hóa. Đây được xem là một trận đấu lành ít dữ nhiều với HAGL, vì sau 17 vòng đấu, khi CLB Thanh Hóa đang đứng vị trí thứ 4 thì đội bóng “phố núi” lại chỉ có 19 điểm trong tay và đứng vị trí 12/14 trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, với quyết tâm nắm trọn 3 điểm đầu tiên trên sân khách, HAGL đã giành chiến thắng 3-2 một cách thuyết phục tại sân Thanh Hóa và cống hiến một trận cầu mãn nhãn cho những người hâm mộ đội bóng này.

Lương Xuân Trường có lẽ là cái tên được nhắc  nhiều nhất sau trận đấu, khi anh đóng góp 2 bàn thắng đẹp mắt từ những cú sút phạt sở trường ở phút 26 và phút 75. Đặc biệt, sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho HAGL, người tiền vệ của đội bóng “Phố núi” đã có một màn ăn mừng khá thú vị. Anh đã ăn mừng bằng cách tái hiện lại vũ đạo “đau tay” trong bài hát “Hãy trao cho anh” của Sơn Tùng M-TP.

Sau khi mở tỉ số cho HAGL ở phút 26, Xuân Trường đã ăn mừng theo vũ đạo của bài hát "Hãy trao cho anh" 

Được biết, Sơn Tùng M-TP là một trong những ca sĩ mà Xuân Trường mến mộ từ lâu, người cầu thủ sinh năm 1995 này cũng là một trong những người đầu tiên được nghe thử “Hãy trao cho anh” trước khi bài hát này chính thức ra mắt. Pha ăn mừng này đã để lại nhiều ấn tượng với những người theo dõi trận đấu, họ cho rằng bàn thắng này như là một lời chúc mừng của Lương Xuân Trường dành cho Sơn Tùng M-TP.

Màn ăn mừng đầy xúc động cùng “Tuấn Anh & Văn Thanh”

Khi quãng thời gian 10 năm đằng đẵng hi vọng về ngôi vô địch chấm dứt. Khi tất cả những giọt mồ hôi và nước mắt đầy tiếc nuối đã không còn hiện hữu như những mùa AFF Cup về trước. Thì tối ngày 15-12-2018, có lẽ là một đêm khó ngủ đối với những người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Khi đội quyển Việt Nam đã có một chiến thắng lịch sử sau nhiều năm chờ đợi, chính thức là đội bóng được nâng cao chiếc Cup vô địch giải AFF Suzuki Cup 2018 vì đánh bại Malaysia với tổng tỉ số 3-2 tại trận chung kết.

Trong thời khắc ăn mừng chức vô địch thiêng liêng ấy, thì Lương Xuân Trường – cái tên đã góp rất nhiều công sức của mình vào chiến thắng của toàn đội, đã không quên những đồng đội thiếu may mắn của mình tại CLB HAGL.

Trong buổi lễ nâng Cup, những người theo dõi trận đấu hôm ấy đã chứng kiến một hình ảnh đầy xúc động, chàng tiền vệ của HAGL đã mặc chiếc áo của nhà vô địch, sau lưng có ghi tên hai đồng đội của mình là “Tuấn Anh & Văn Thanh”.

Bí mật sau những màn ăn mừng đầy cảm xúc của Lương Xuân Trường ảnh 2

Hình ảnh Xuân Trường mặc chiếc áo vô địch có ghi "Tuấn Anh & Văn Thanh"  để tri ân đồng đội

Tuấn Anh và Văn Thanh là hai đồng đội cùng lớn lên với Lương Xuân Trường trong lò đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai JMG, tuy nhiên, không được may mắn như Xuân Trường, cả hai đã bỏ qua giây phút lịch sử này vì gặp phải chấn thương trước khi mùa giải diễn ra.

Trong khoảnh khắc này, hình ảnh Xuân Trường mặc chiếc áo vô địch ghi tên hai đồng đội đang ngày đêm chiến đấu với chấn thương để quay lại sân cỏ, đã khiến không ít khán giả nín lặng vì xúc động. Có lẽ Xuân Trường muốn tri ân và tạo động lực cho Tuấn Anh và Văn Thanh mạnh mẽ chiến đấu để sớm bình phục và trở lại màu áo tuyển quốc gia.

Màn ăn mừng quen thuộc: Chỉ tay lên trời

Nếu là một người theo dõi bóng đá nước nhà đã lâu năm, có lẽ, khán giả cũng đã quen với hình ảnh ăn mừng chỉ tay lên trời của Lương Xuân Trường, nhưng ít ai biết rằng sự thật xúc động đằng sau đó.

Ngay từ khi còn ở đội tuyển trẻ U19, Lương Xuân Trường đã tỏ ra mình là một người đội trưởng mẫu mực và thông minh. Khi khóa I của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai JMG ra mắt khán giả bằng những trận cầu đầy cảm xúc thì chàng tiền vệ tài hoa này cũng để lại dấu ấn riêng bằng pha ăn mừng quen thuộc chỉ tay lên trời.

Xuân Trường luôn ăn mừng bằng cách chỉ tay lên trời để cảm ơn ông nội của mình

Như chia sẻ của Lương Xuân Trường, hình ảnh anh chỉ tay lên trời là để tri ân người ông nội đã mất của anh. Ngay từ khi còn bé, ông nội là người đầu tiên trong nhà ủng hộ Xuân Trường theo sự nghiệp quần đùi, áo số. Ông cũng là người hàng ngày đã đạp xe để đưa anh đến sân tập. Sau mỗi bàn thắng, anh thường ăn mừng theo cách này như để cảm nhận rằng ông vẫn luôn bên cạnh và gửi một lời cảm ơn đến ông của mình.

Đằng sau một Xuân Trường luôn lặng lẽ

Xuân Trường vốn là một cầu thủ trầm tính, anh ít khi thể hiện rõ cảm xúc của mình trước những tình huống trong hay ngoài sân cỏ. Chắc hẳn, người hâm mộ cũng đã quen với hình ảnh của một Xuân Trường luôn khiến tốn trước những lời khen, thông minh và điềm tĩnh trước những cú sút phạt hay đường chuyền.

Thế nhưng, đằng sau đó, Xuân Trường lại là cầu thủ tinh tế và hay quan tâm tới đồng đội nhất. Chúng ta khó mà quên được hình ảnh Xuân Trường một mình ôm đống áo ra cho đồng đội trên sân Thường Châu, Trung Quốc hay những lần anh tỏ thái độ với cầu thủ đội bạn khiến đồng đội anh nằm sân.

Đằng sau những bàn thắng của Trường cũng thế, không phải tùy hứng như những cầu thủ khác, những pha ăn mừng của Xuân Trường cũng đều có một ý nghĩa đặc biệt và mang thương hiệu của riêng anh