Bị đánh gần chết còn phải nộp phạt

ANTĐ - Một câu chuyện bất cập vừa xảy ra tại LĐBĐ Nga khi cầu thủ Spartak Gogniev bị hành hung gần chết lại còn bị phạt treo giò 6 trận và nộp phạt 1.200 euro.

                                         Tiền vệ Spartak Gogniev đã bị đánh gần chết

Chuyện xảy ra ngày 4-11 trong trận đấu giữa CLB Terek Grozny và Krasnodar. Ở trận đấu này, tiền vệ Spartak Gogniev của Krasnodar đã bị truất quyền thi đấu sau khi nhận đủ 2 thẻ vàng rời sân vì lỗi phản ứng thái quá với trọng tài. Sự cố này đã khiến trận đấu gián đoạn và Spartak Gogniev rời sân trong trạng thái rất bực tức.

Bất ngờ đã xảy ra ngay khi cầu thủ này vừa bước ra tới đường pitch, thì anh liên tiếp nhận phải đòn thù từ nhiều thành phần như nhân viên quản lý sân, CĐV Grozny... Tiền vệ Spartak Gogniev cố gắng thoát ra khỏi đám đông để thoát thân. Thế nhưng, Gogniev lại tiếp tục bị lôi xuống đường hầm và bị một nhóm lực lượng an ninh đánh đập bằng dùi cui cho tới gần chết.

Sau đó, Gogniev đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Các bác sỹ kết luận tiền vệ của Krasnodar bị vỡ mũi, gãy nhiều xương sườn và chấn thương nặng. Mặc dù đã nằm viện một tháng nhưng Gogniev vẫn chưa hồi phục. Tiền vệ này sẽ phải nghỉ rất lâu mới có thể trở lại thi đấu.

Thật ngạc nhiên, sau vụ việc này, chính Gogniev lại phải nhận án treo giò 6 trận và nộp phạt 1.200 euro vì là nhân vật chính của vụ ẩu đả. Ngoài ra, Đội chủ nhà Terek phải xin lỗi công khai và nhận án phạt tiền 1.200 euro. Trong khi đó, HLV đội dự bị Terek và một nhân viên quản lý sân chỉ bị cấm hành nghề 12 tháng.

Bức xúc với án phạt nói trên của LĐBĐ Nga, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) đang nỗ lực đòi lại công lý cho Gogniev. Một thông cáo phát đi từ tổ chức này nêu rõ: “Một cầu thủ bị đánh đập tàn bạo trong khi CLB và những kẻ liên quan chỉ bị phạt rất nhẹ. LĐBĐ Nga cho thấy họ đang coi rẻ quyền lợi của các cầu thủ”.