Bị chết sau 15 giây đăng tin trên Facebook

ANTĐ - Hai cô gái tuổi 15 đã chết và một cô gái 13 tuổi bị thương nặng khi bị đâm bởi một chiếc tàu hỏa chở hàng, và chỉ mới đăng tin trên trang Facebook của mình được 15 giây.

“Đứng bên cạnh tàu hỏa… một cảm giác thật tuyệt vời” – Đó là tin nhắn cuối cùng của hai cô gái trên trang xã hội Facebook, và chỉ sau 15 giây khi đăng tin, cả hai đã bị đâm chết bởi một chiếc tàu hỏa chở hàng. Cảnh sát trưởng Spencer Cannon của tiểu bang Utah, miền tây của Hoa Kỳ đã cho biết ba cô gái trẻ đang chụp ảnh thì bị đâm vào chiều ngày 15/10 tuần trước bởi một chiếc tàu hỏa chở hàng đi qua hẻm núi ở thành phố Spanish Fork. Hai người bị chết và một người đang trong tình trạng chấn thương rất nặng. Ồng cho biết nạn nhân dường như đã biết có một chuyến xe lửa sẽ chạy đến, nhưng lại không nhận ra nó đến từ hướng ngược lại và bất ngờ lao thẳng vào họ.

Từ trái sang: Savannah Webster, Kelsea Webster and Essa Ricker

Chỉ trước khi xảy ra tai nạn được tính bằng giây, họ đã đăng trên trang Facebook của mình dòng tin nhắn: “Đứng ngay cạnh đường ray để chờ tàu đến thực sự là một cảm giác tuyệt vời”. Essa Ricker and Kelsea Webster là hai nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Người còn lại là em gái của Kelsea, Savannah phải trải qua một cuộc phẫu thuật tại một trung tâm y tế vào ngày 16/10 vừa qua. Xe cấp cứu đã được đưa đến hiện trường ngay lập tức, cô gái 13 tuổi nạn nhân duy nhất còn sống sót đã hét lên sợ hãi. Trung sĩ Cannon cho biết: "Sự việc xảy ra thực sự quá bi thảm, chúng tôi mong nạn nhân còn lại sẽ vượt qua được nguy hiểm này”. Ông Cannon cho biết thêm: “Có thể các nạn nhân đã nghe được tiếng tàu, nhưng lại quá muộn để có thể chạy thoát. Chúng tôi không thể biết rõ hết được sự việc. Nhưng vì họ đã đứng quá gần con tàu nên âm thanh mà họ nghe được thực sự có thể khủng khiếp như tiếng sấm”.

Hình ảnh một chiếc tàu chở hàng khác đi qua hẻm núi ở Spanish Fork

Karen Webster, bà của Kelsea và Savannah miêu tả hai đứa cháu gái đều rất dễ thương và tuyệt vời, họ đã có khoảng thời gian hạnh phúc. Bà Karen cho biết: "Kelsea và Savannah đều rất yêu thiên nhiên, và thường hay chụp những bức ảnh mùa thu. Chúng cũng thường nhìn những chuyến tàu hỏa đi qua và vẫy tay với người lái tàu”.

Theo trung sĩ cảnh sát Cannon, người lái tàu đã nhìn thấy những cô gái đi bộ trên đường ray và đã kéo còi thông báo nhưng không kịp. Người lái tàu cũng cho biết đã cố gắng cho dừng tàu, nhưng dường như họ không hề phản ứng gì với tiếng còi báo hiệu. Mary Scobell, một người sống gần đường ray cho biết có hơn chục con tàu qua lại mỗi ngày. Cô cho biết: “Chúng tôi luôn nhắc nhở các vị khách, rằng nếu có tàu và nó đang đi đến, thì không nên đứng quá gần đường ray. Khi sang phía bên kia, nên cẩn thận nhìn cả hai phía để chắc chắn không có con tàu nào đi qua".

Trang FB do bạn bè Essa và Kelsea lập ra

Essa và Kelsea đều đang học ở trường trung học Diamond Fork tại thành phố Spanish Fork, bang Utah, Mỹ. Chị em nhà Webster mới chuyển đến thành phố Spanish Fork từ bang California khoảng hai tháng trước đây. Một trang Facebook đã được lập ra bởi bạn bè cùng lớp để cùng chia sẻ những lời thương tiếc với họ. “Họ đều là những cô gái tốt, có được khoảng thời gian tuyệt vời trong mùa thu năm nay, nhưng tiếc là thảm kịch đã xảy ra” – bạn bè của Essa và Kelsea chia sẻ.