Bệnh viện trở thành mục tiêu tấn công của Al Qaeda
(ANTĐ) - Thay vì đưa những chiến binh bị thương của mình vào bệnh viện hoặc các cơ sở y tế để chữa trị và có nguy cơ bị bắt giữ ở đó, những tay súng Al Qaeda ở Mesopotamia đã tổ chức những vụ tấn công vào các ngân hàng máu hoặc bệnh viện để cướp máu tự cứu chữa cho đồng bọn. Các quan chức y tế cho biết, những vụ tấn công như thế này thường xuyên diễn ra ở những tỉnh có nhiều người Arập Sunni sinh sống. Trong khi đó các nhân viên an ninh Iraq làm nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở y tế lại làm ngơ khi những vụ cướp bệnh viện có vũ trang diễn ra. Chính điều này khiến cho nhiều người không khỏi nghi ngờ về khả năng đảm nhiệm công tác an ninh của lực lượng an ninh Iraq khi mà Mỹ đang tiếp tục cắt giảm quân số ở nước này.
Bé gái được điều trị ở bệnh viện Imam Ali |
Bác sỹ Hadad Hamad ở bệnh viện tỉnh Anbar cho biết, những vụ tấn công cướp bệnh viện bắt đầu diễn ra ở miền Tây Iraq từ đầu năm 2005, khi đó những tay súng của Al Qaeda tấn công vào ngân hàng máu của Bệnh viện Al Qaim, cướp đi một số lượng lớn máu đem đến một ngôi làng gần đó để chữa trị cho những tay súng bị thương ở đó. Những bệnh viện khác cũng là mục tiêu tấn công của các tay súng Al Qaeda. Một bệnh viện gần biên giới Syria đã liên tục bị tấn công nhiều lần. Trong mùa hè này, bệnh viện đã phải đóng cửa nhiều ngày để bảo vệ nhân viên của mình sau khi các bác sỹ và một số nhân viên khác của bệnh viện nhận được những lời đe dọa sát hại nếu không cộng tác cung cấp máu và những hỗ trợ y tế theo những yêu cầu của Al Qaeda.
Không rõ những cơ số máu bị đánh cắp có giúp gì cho những người bị thương. “Vì việc truyền máu không phù hợp sẽ gây nên tai họa, thậm chí ngay cả khi người bị thương có cùng nhóm máu” - Bác sỹ Yaseen Ahmed Abbass, Chủ tịch Hội Trăng lưỡi liềm đỏ ở Iraq cho biết. Nhưng theo một số bác sỹ làm việc ở những vùng của người Sunni thì lực lượng Al Qaeda có những chuyên gia riêng chuyên về truyền máu và điều trị cho những người bị thương và thậm chí có thể tiến hành được cả những ca phẫu thuật phức tạp.
Bác sỹ Abu Harith ở Bệnh viện Mosul cho biết, một bệnh nhân của họ đã bị những tay súng nổi loạn bắt cóc và sau đó lại được thả. Cả hai tay và một bên tai của bệnh nhân này đã bị bọn chúng lấy đi một cách rất chính xác và khéo léo mà ở một bác sỹ ít kinh nghiệm cũng không thể thực hiện được. Điều này cho thấy bọn nổi loạn có thể tự điều trị cho những tay súng bị thương. Chúng đã cho thiết lập các cơ sở y tế có bác sỹ và y tá chuyên nghiệp. Lực lượng quân sự Mỹ đã tìm thấy những dấu vết của các cơ sở y tế ở những căn cứ của Al Qaeda ở tỉnh Diyala. Một người đàn ông tự xưng là một tay súng của Al Qaeda đã tiết lộ, chúng buộc phải cướp máu từ các bệnh viện vì sức ép quân sự từ phía các lực lượng Mỹ và Iraq.
Mặc dù, đã có rất nhiều những vụ tấn công vào bệnh viện và ngân hàng máu do lực lượng Al Qaeda tiến hành, nhưng các quan chức quân sự Mỹ vẫn chưa biết đến vấn đề này. Các quan chức thuộc các Bộ Y tế, Quốc phòng và An ninh Iraq cũng cho biết họ chưa bao giờ được biết về vấn đề này. Tuy nhiên, các nhân viên y tế ở các bệnh viện cho biết, họ đã không dám báo cáo với lực lượng an ninh Iraq vì sợ sẽ bị trả thù hoặc vì lực lượng cảnh sát và quân đội Iraq thông đồng với bọn nổi loạn.
Những vụ tấn công cướp máu đã diễn ra ở nhiều tỉnh như Diyala, Salahuddin, Anbar và Nineveh, nhiều nhất là ở Mosul, Thủ phủ tỉnh Nineveh. Bác sỹ Ahmed al-Jubori, Giám đốc Sở Y tế Mosul cho biết, các bệnh viện ở đây đã trở thành nơi giao tranh giữa bọn nổi loạn với các lực lượng cảnh sát Mỹ và Iraq. Trước đây, các lực lượng an ninh thường bắt giữ bất cứ người nào bị thương được đưa vào bệnh viện, chính vì vậy, bọn nổi loạn đã đưa những người bị thương của chúng đến các cơ sở tư nhân và chiếm đoạt máu từ các ngân hàng máu.
Rất nhiều lần, các nhân viên y tế chứng kiến sự thờ ơ của cảnh sát. Bác sỹ Abu Karam cho biết, đã có lần cả cảnh sát và những kẻ nổi loạn cùng đến Bệnh viên Mosul yêu cầu máu. Bốn nhân viên cảnh sát có mặt khi những tay súng yêu cầu các bác sỹ đưa máu ra cho chúng. Chúng đe dọa nếu không làm theo lời chúng sẽ giết hại các bác sỹ và cho nổ tung bệnh viện. Các nhân viên y tế đã phải mở kho máu cung cấp cho chúng. Sau khi những tay súng bỏ đi, một nhân viên y tế đã hỏi các cảnh sát có mặt ở đó có nghe thấy những lời đe dọa của chúng. Các nhân viên cảnh sát đã mỉm cười và trả lời họ chưa sẵn sàng đương đầu với chúng vì những đồng nghiệp bị thương của họ cũng đang chờ đợi họ.
Hiếu Trung (Theo NYT)