Bệnh nhân HIV đầu tiên trên thế giới tuyên bố khỏi bệnh

ANTĐ - Những người nhiễm virus HIV trên toàn thế giới có thêm niềm hy vọng khi ông Timothy Ray Brown (ảnh) xác nhận mình là người đầu tiên được chữa khỏi căn bệnh thế kỷ này.

Bên lề Hội nghị AIDS quốc tế lần thứ 19 được tổ chức ngày 24-7 tại Washington (Mỹ), ông Timothy Ray Brown - người được biết đến với tên gọi “bệnh nhân Berlin” khẳng định ông là một minh chứng cho thấy bệnh AIDS có thể chữa khỏi được. “Trường hợp của tôi đã chứng minh rằng AIDS có thể được chữa khỏi. Hy vọng sống đã được mở ra, với những tiến bộ vượt bậc đặc biệt là lĩnh vực khoa học kỹ thuật” - Timothy nói. 

Trường hợp của Timothy, sau khi hệ miễn dịch của ông được diệt sạch bằng bức xạ, các bác sĩ đã tiến hành ghép tủy có khả năng kháng virus HIV/AIDS của một người hiến tạng để hồi phục lại hệ miễn dịch. Phương pháp điều trị này chưa áp dụng rộng rãi do sự phức tạp, nhiều rủi ro và chi phí cao.

Tuy nhiên, trường hợp của bệnh nhân này đã khiến cho các nhà khoa học tin rằng họ đã tìm ra con đường đúng đắn trong hành trình tìm kiếm phương pháp điều trị bệnh AIDS. Mặc dù các nhà khoa học ở California gần đây cho biết họ nghi ngờ HIV đang xuất hiện trở lại trong các tế bào mô của Timothy, song ông vẫn khẳng định mình đã khỏi bệnh AIDS. “Bất chấp những gì mọi người nghe thấy hoặc đọc được trên các phương tiện truyền thông, tôi vẫn khẳng định tôi đã được chữa khỏi bệnh AIDS” - ông Timothy khẳng định.