Lượt về vòng tứ kết Champions League:
Bên kia và vực thẳm
(ANTĐ) - Kể từ phút thứ 2 tại sân Allianz Arena hồi tuần trước, khi Wayne Rooney làm tung lưới Bayern Munich, bánh xe không còn quay theo guồng mong muốn của Manchester United. Thất bại 1-2 khiến hy vọng của họ tại Champions League đang bị đe doạ và chiếc cúp vô địch thứ tư liên tiếp ở Premier League cũng không còn phụ thuộc vào quyền tự quyết của thầy trò Sir Alex Ferguson. Thế nên, “Quỷ đỏ” buộc phải nỗ lực tuyệt đối trong cuộc tiếp đón “Hùm xám” vào đêm nay, nếu không muốn đối mặt với vực thẳm.
W. Rooney chấn thương, mở ra cơ hội cho "hùm xám" vào bán kết |
Chiến thắng đó không chỉ mang lại lợi thế lớn cho Bayern Munich mà còn lấy đi của Manchester United cầu thủ quan trọng nhất, Rooney vì chấn thương. Sự vắng mặt của tiền đạo người Anh đã được kiểm chứng. Không có Rooney trong mùa giải mà Cristiano Ronaldo đã sang Real Madrid, Manchester United không còn là chính mình. Thất bại dưới tay Chelsea (1-2) trong trận đấu có ý nghĩa quyết định tới chức vô địch Premier League vào cuối tuần qua cho thấy điều đó.
Thậm chí, có thể nói, đoàn quân của Ferguson không biết cách làm thế nào để tìm kiếm bàn thắng, thứ mà họ buộc phải có trong trận đấu với Bayern Munich tại Old Trafford. Rooney đã ghi 34 bàn trên tất cả các mặt trận cho Manchester United trong mùa giải năm nay. Còn cầu thủ duy nhất mà Ferguson đặt kỳ vọng ở trận này, Dimitar Berbatov mới chỉ có 12 bàn. Với việc Michael Owen cũng vắng mặt, liệu nhà chiến thuật người Scotland có dám mạo hiểm với “gà son” Federico Macheda. Câu trả lời nhiều khả năng sẽ là không. Macheda còn quá trẻ và non kinh nghiệm để có thể hoà nhập với trận đấu đẳng cấp như thế này.
Ngược lại với Manchester United, các cầu thủ Bayern Munich dẫn quân tới Old Trafford với sự tự tin ngày càng lên cao. Chiến thắng 2-1 tại Schalke 04 vào cuối tuần qua giúp “Hùm xám” trở lại ngôi đầu Bundesliga một cách thuyết phục. Đó sẽ là nguồn động lực rất lớn với đoàn quân của HLV Louis van Gaal. Ngoài ra, CLB của Đức còn đón nhận thông tin rất vui ở trận đấu này, với sự trở lại của cầu thủ chạy cánh người Hà Lan, Arjen Robben, người vắng mặt ở trận lượt đi vì chấn thương và tiền vệ Bastian Scheinsteiger, sau khi mãn hạn án treo giò. Trong bối cảnh hiện nay, Bayern Munich chẳng khác nào như “Hùm” thêm vuốt và mục đích mà họ đến Old Trafford cũng rất khác với Manchester United. Một trận hoà là đủ để Bayern Munich giành quyền vào bán kết.
Đó cũng là mục tiêu mà Lyon nghĩ đến ở chuyến đi tới Bordeaux trong trận đấu toàn Pháp, sau khi thắng 3-1 tại trận lượt đi. Dù khó có thể cạnh tranh chức vô địch Ligue 1 với đối thủ này tại mùa giải năm nay, nhưng đội bóng từng 7 lần vô địch Pháp đã cho thấy một bộ mặt khác tại Champions League. Một thông tin khích lệ rất lớn đối với Bordeaux là HLV Laurent Blanc sẽ chào đón sự trở lại của tiền vệ đội trưởng Alou Diarra (mãn hạn án treo giò), còn đội khách lại không có Lisandro Lopez và Sidney Govou. Mặc dù vậy, Bordeaux đang đứng trước ngọn núi lớn, buộc phải ghi được 2 bàn kèm theo điều kiện không để thủng lưới lần nào mới có thể đi tiếp.
Quý Ngọc