Bé gái đã "chết" đột ngột sống lại trong lễ tang

ANTĐ - Những người tham dự lễ tang một bé gái 2 tuổi ở Philippines đã vô cùng kinh hãi khi phát hiện cô bé động đậy ngay trước khi được đem chôn.

Bé gái 2 tuổi đến từ thành phố Aurora, tỉnh Zamboanga del Sur, miền nam Philippines được thông báo là mất hồi 9h sáng thứ bảy tuần trước và dự tính lễ chôn cất lúc 1 giờ chiều ngày hôm sau.

Tuy nhiên, trong lễ tang, khi những người thân di chuyển nắp quan tài thì bất ngờ phát hiện đầu bé gái vẫn cử động. Một đoạn băng video được tải lên mạng xã hội cho thấy, người cha ngay lập tức đã bế con gái mình ra khỏi quan tài và ôm cô bé thật chặt.

Bé gái 2 tuổi ngọ nguậy đầu ngay trước khi được đem đi chôn cất

Cô bé được đưa ra ngoài sau khi tỉnh dậy

Cảnh sát dẫn nguồn tin từ cha mẹ bé gái cho biết, tuần trước con gái họ bị một cơn sốt nặng kéo dài và cô bé được đưa đến một phòng khám y tế. Tuy nhiên, các bác sĩ nơi đây đã thông báo với gia đình rằng, cô bé không thể qua khỏi và ra đi vào lúc 9h sáng 12-7. Gia đình rất đau buồn và đang chuẩn bị tang lễ thì sự việc bất ngờ xảy ra.

Cảnh sát trưởng Aurora, Heidil Teelan đã lên tiếng xác nhận sự việc và từ chối tiết lộ danh tính bé gái cho báo chí để đảm bảo cuộc sống riêng tư cho gia đình họ.

“Chúng tôi không thể xác nhận về tình trạng của bé gái nhưng dựa trên quan sát và phán đoán của cá nhân, tôi nghĩ rằng cô bé vẫn trong trạng thái hôn mê”, ông Teelan nói.