Jordan Landon, 9 tuổi bị kẹt bởi dây an toàn trong xe sau vụ tai nạn. Cô bé đã không thể thoát ra khỏi chiếc xe bị lật ngược trong 2 ngày trời và phải nằm ngay bên cạnh người cha đã chết trên ghế lái.
Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10 giờ tối hôm thứ 6 tuần trước ở ngoại ô Craven, Bắc Carolina sau khi Droug Landon 39 tuổi cùng con gái rời khỏi trạm mua xăng về nhà.

Drough Landon rời trạm xăng cùng bim bim và một ít đồ ăn nhẹ cho cô con gái.
Chiếc xe lộn ngược và dây bảo hiểm khiến cô bé bị mắc kẹt trong xe.
Cô bé sống cầm hơn trong hai ngày qua nhờ túi đồ ăn nhẹ mà người cha tội nghiệp đã mua ngay trước tai nạn. Mẹ cô bé đã gọi cảnh sát sau khi cả đêm không thấy hai cha con về. Nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm đều vô vọng trong suốt 2 ngày, mãi cho tới khi có người đi bộ dọc qua quãng đường chiếc Chervolet Monte Carlo đời 1995 của hai cha con bị lật và báo với cảnh sát. Chiếc xe rơi xuống hố sâu khoảng 10 feet.
Khi được tìm thấy, cảnh sát tin rằng cả hai cha con đã chết. Nhưng khi nghe thấy tiếng rên nhỏ của Jordan, đội cứu hộ vô cùng mừng rỡ nhanh chóng tìm cách cứu cô bé. Phải cần đến 3 đội cứu hộ và hơn một tiếng đồng hồ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.
David Clifton đã nói với BBC: “Một cô bé 9 tuổi có thể giữ bình tình đến vậy trong tình huống như vậy quả thực rất đáng khâm phục. Cô bé đã phải nằm ngay cạnh người bố đã chết, bị thương và chìm trong màn đêm đáng sợ.”
Theo điều tra ban đầu, chiếc Chervolet của Droug Landon chạy với tốc độ 100 dặm/giờ ở thời điểm xảy ra tai nạn.

Xe bị kẹt dưới hố sâu 10 feet ven đường

Lực lượng cứu hô đã phải rất vất vả mới cứu được bé gái ra khỏi xe

Cô bé may mắn còn thoi thóp trong xe

Mẹ cô bé đang rất lo lắng cho con mình