Bầu Trường muốn "đoạn tuyệt" bóng đá ?

ANTĐ - Suốt mấy ngày qua, sau khi thông tin nhóm cầu thủ làm độ bị phanh phui, người ta thấy "bầu" Trường giãi bày rất nhiều trên mặt báo.

Lần đầu tiên người ta được nghe ý định này từ ông bầu Hoàng Mạnh Trường ("bầu" Trường) là cuối mùa 2012, khi các cầu thủ V.Ninh Bình gửi tâm thư đến lãnh đạo đội, truyền đạt thông điệp "sẽ không ra sân tập luyện nếu chưa được thanh toán số tiền lương, thưởng 3 tháng còn tồn đọng". 

Biết chuyện, "bầu" Trường đùng đùng nổi giận, quyết định tạm thời giải tán đội, đồng thời ra lệnh cho cấp dưới ngay lập tức điều tra để "tóm cổ những kẻ cầm đầu, lợi dụng thời cơ để phá đội". Kết quả sau đó nhóm cầu thủ phải xin lỗi và chịu phạt (trừ một tháng lương).

Thời điểm đó, một vài cầu thủ than rằng mình đã bị đối xử bất công nhưng không thể làm khác ngoài việc chấp nhận thiệt thòi, khi ở thế "cầm dao đằng lưỡi" trong hợp đồng và không muốn bị đẩy ra đường.

Hai năm sau vụ giải tán đội để xử kiêu binh, "bầu" Trường một lần nữa cho giải tán đội để phục vụ điều tra vụ nhóm cầu thủ bán độ tập thể tại AFC Cup 2014. Khác với lần trước, "bầu" Trường tỏ ra cứng rắn hơn, trước ý định giải thể hẳn đội bóng.

"Bầu" Trường: "Tôi đối xử với cầu thủ không đến nỗi nào, mà họ nỡ đâm sau lưng tôi"

Suốt mấy ngày qua, sau khi thông tin nhóm cầu thủ làm độ bị phanh phui, người ta thấy "bầu" Trường giãi bày rất nhiều và tường tận trên mặt báo. Từ chuyện ông "đau khổ" thế nào khi phát hiện ra những cầu thủ mình nuôi "đâm sau lưng", hay chuyện ông "quyết tâm" thế nào, khi tố cáo tiêu cực của đội nhà với cơ quan công an, rồi chuyện ông này tâm sự muốn "xóa sổ đội bóng để làm bài học thức tỉnh cả nền bóng đá".

"Có ý kiến cho rằng, tôi mượn cớ tiêu cực để rút lui khỏi bóng đá. Họ có quyền hồ nghi, nhưng tôi luôn cảm thấy thanh thản vì đã làm đúng. Xóa bỏ cả một đội bóng, tôi đau lắm chứ. Nhưng tôi sẵn sàng hy sinh để góp phần làm trong sạch bóng đá Việt Nam", "bầu" Trường tâm sự trên một tờ báo.

Ở đây, không bàn ý định giải thể đội bóng của "bầu" Trường có thực xuất phát từ "cái Tâm" muốn làm sạch bóng đá Việt Nam hay không, nhưng sự thật là những phát biểu của "bầu" Trường nhận được không ít sự đồng tình, sẻ chia của giới chuyên môn lẫn dư luận. Và điều này cũng dễ hiểu, khi trong giai đoạn tiêu cực hủy hoại bóng đá Việt Nam thì những người sẵn sàng đứng lên tố cáo, mạnh tay với tiêu cực như "bầu" Trường hẳn nhận được sự ủng hộ.

Có điều, nếu thực lòng có tâm với bóng đá Ninh Bình và bóng đá Việt Nam nói chung - như lời ông này tâm sự - thay vì cách xóa sổ đội bóng, "bầu" Trường hoàn toàn có thể gây dựng lại đội bóng từ đầu, với lứa U17, U19 đang có trong tay. Chỉ khi đó, chuyện ông tự tay "tử hình" chính đội bóng của mình mới xứng đáng "vì nghĩa diệt thân", và đúng là "hy sinh để góp phần làm trong sạch bóng đá Việt Nam".

7 năm làm bóng đá của "bầu" Trường

Công bằng mà nói, bóng đá Ninh Bình chỉ thực sự được biết đến sau khi có sự xuất hiện của "bầu" Trường. Từ việc mua lại CLB Sơn Đồng Tâm Long An cùng suất hạng Nhất của đội này năm 2007, chỉ sau 2 năm, nguồn tiền lớn mạnh của Tập đoàn The Vissai Ninh Bình đã giúp bóng đá Ninh Bình lần đầu có mặt ở V-League, sau khi vô địch giải hạng Nhất 2009. Và cũng nhờ "bầu" Trường, bóng đá cố đô lần đầu đăng quang Cúp quốc gia mùa 2013 (ảnh).

Bầu Trường muốn "đoạn tuyệt" bóng đá ? ảnh 2

Nhưng cũng trong 7 năm qua, đội bóng "ông bầu" ngành xi măng tạo ra nhiều chú ý không đáng có. Từ chuyện thay HLV như thay áo (6 năm mà thay tới 13 đời HLV); 4 lần chia tay rồi lại mời lại ông Nguyễn Văn Sỹ làm HLV trưởng; đến chuyện thử việc cùng lúc 15 ngoại binh, rồi cả chuyện bổ nhiệm một "cựu" lái xe làm quản lý ở CLB hay bắt tay hợp tác với một "siêu cò" cầu thủ chịu nhiều điều tiếng. Nhìn lại để thấy, "bầu" Trường ngoài công trạng cũng để lại không ít "dị tật" cho bóng đá Ninh Bình. 

Đang có thông tin cho rằng "bầu" Trường đã "ngán" bóng đá và vụ nhóm cầu thủ "đâm sau lưng" làm độ tại AFC Cup như giọt nước tràn ly và cũng là "thời cơ" không thể tốt hơn để ông Chủ tịch Tập đoàn Xi măng The Vissai Ninh Bình đoạn tuyệt với bóng đá, sau nhiều năm đổ tiền biết bao tiền của vào "mặt trận" này mà không được thu lời.