Barca chậm trễ gia hạn hợp đồng với Messi: “Lát bánh” bất hòa

ANTĐ - Những khúc mắc trong việc gia hạn hợp đồng do bất đồng về việc chia sẻ bản quyền hình ảnh giữa Messi và Barca khiến người hâm mộ liên tưởng tới câu chuyện “Quả táo bất hòa” nổi tiếng trong Thần thoại Hy Lạp.

Barca đang phải đối mặt với hai vấn đề để có thể ký kết hợp đồng mới với Messi. Một là vấn đề lương bổng, mà theo đôi bên bàn bạc sẽ là 9 triệu euro (sau thuế)/năm, cùng vấn đề bản quyền hình ảnh của tiền đạo người Argentina.

Do mức thuê thu nhập với cầu thủ nước ngoài ở Tây Ban Nha là 52% nên tính đúng ra thì mức lương trước thuế của Messi sẽ vào khoảng hơn 18 triệu euro, tức vượt qua cả số tiền mà Ronaldo được hưởng ở Real Madrid ở thời điểm này.

Đây không phải vấn đề quá lớn, bởi trước khi từ nhiệm, cựu Chủ tịch Sandro Rosell đã hứa sẽ đưa Messi dẫn đầu trên bảng xếp hạng những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Chính vì vậy, người kế nhiệm Josep Maria Bartomeu vẫn phải đồng ý với đòi hỏi này từ phía Messi và người đại diện, dù muốn hay không.

M10 vẫn chưa thể đặt bút ký vào hợp đồng mới cùng Barca

Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh ở đây là Bartomeu muốn áp dụng chính sách chia sẻ bản quyền hình ảnh của cầu thủ giống như Real Madrid đang thực hiện. Cụ thể, dù mỗi năm phải thanh toán tổng số tiền lương cho CR7 lên tới 18 triệu euro, nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn “lãi ròng” do được chia sẻ bản quyền hình ảnh của cầu thủ người Bồ Đào Nha, theo tỷ lệ 40-60.

Chủ tịch Bartomeu cũng muốn được Messi chia sẻ một “lát” trong “chiếc bánh” bản quyền hình ảnh của M10, ước tính trị giá lên tới 23 triệu euro/năm, từ các nhà tài trợ cũng như thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Cũng giống như câu chuyện về “Quả táo bất hòa” trong thần thoại Hy Lạp nổi tiếng, mâu thuẫn về việc chia sẻ bản quyền hình ảnh khiến Messi và ban lãnh đạo Barca chưa thể tìm ra tiếng nói chung, tương tự khi ba nữ thần Hera, Athena và Aphrodite tranh giành nhau “quả táo” – phần thưởng cho người đẹp nhất.

Barca có dám đánh đổi biểu tượng CLB - Messi chỉ vì một "lát" trong chiếc "bánh" 23 triệu euro?

Cũng vì “Lát bánh bất hòa” trị giá 23 triệu euro ấy mà M10 vẫn chưa thể “soán ngôi” cầu thủ giàu nhất thế giới của Ronaldo, vừa được trang Goal bình chọn và công bố cách đây 4 ngày.

Giờ là lúc các culé hy vọng sẽ không có “cuộc chiến” nào giữa cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở sân Nou Camp cùng ban lãnh đạo Barca, giống như trong câu chuyện “thành Troy” huyền thoại trong sử thi, chỉ vì “lát bánh bất hòa” ấy.