Báo Trung Quốc sốc khi đội nhà thảm bại tại Mỹ Đình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Thảm kịch", "bi kịch", "nỗi xấu hổ"... là những từ được truyền thông Trung Quốc sử dụng để mô tả về trận thua 1-3 của đội nhà trước tuyển Việt Nam tại SVĐ Mỹ Đình, qua đó chính thức hết cơ hội dự VCK World Cup 2022.

Tối 1-2-2022, đội tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ mạnh hơn là Trung Quốc với tỉ số 3-1, qua đó trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên chiến thắng ở vòng loại thứ ba World Cup, đồng thời phá vỡ giấc mơ trở lại World Cup sau 20 năm của bóng đá Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc không giấu được sự thất vọng với kết quả này.

Tờ Sina gọi trận thua 1-3 của Trung Quốc trước Việt Nam là "thảm kịch" (Ảnh chụp màn hình)

Tờ Sina gọi trận thua 1-3 của Trung Quốc trước Việt Nam là "thảm kịch" (Ảnh chụp màn hình)

Tờ Sina gọi trận thua của đội nhà là một "thảm kịch".

"Đúng là thảm kịch! Đội tuyển Trung Quốc thua 1-3 trước Việt Nam và sớm chấm dứt cơ hội dự World Cup 2022, dù còn hai trận đấu nữa", Sina chạy tít.

Trong suốt thời gian trận đấu, Sina liên tục có các bản tin cập nhật. Khi trận đấu mới trôi qua phút 17, tỉ số đã là 2-0 nghiêng về Việt Nam, tờ báo này đã dự liệu về một "lễ hội mùa xuân cho chủ nhà Việt Nam" và một kết cục bi đát cho đội nhà.

Và khi Phan Văn Đức nâng tỉ số 3-0 cho Việt Nam ở phút 76, Sina cảm thán: "Thật đáng xấu hổ! Tuyển Việt Nam đang làm dậy sóng thế giới khi dẫn Trung Quốc 3-0".

Theo tờ báo này, kể từ khi thành lập năm 1956 đến nay, đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc để thua đội tuyển Việt Nam.

Trong bài tường thuật trận đấu, tờ Sohu chạy tít: "Bi kịch! Tuyển quốc gia Trung Quốc để thua Việt Nam 1-3, lỡ vé tới World Cup Qatar".

Theo Sohu, trận thua 1-3 trước Việt Nam trong đêm mùng 1 Tết Nguyên đán là "nỗi xấu hổ" với đội tuyển Trung Quốc. HLV Li Xiaopeng - người mới vừa nhậm chức qua 2 trận đấu - đang đối diện nguy cơ bị sa thải sớm, dù đội tuyển Trung Quốc còn 2 trận đấu thủ tục.