Bạo loạn giải VĐQG Indonesia: 174 người thiệt mạng, ít nhất 17 trẻ em

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - CNN Indonesia cho biết con số thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia đã tăng lên 174 người, trong đó có ít nhất 17 trẻ em.

CNN Indonesia dẫn thông tin từ Phó Thống đốc miền Đông Java - Emil Dardak, cho biết đã có tổng cộng 174 người thiệt mạng, 300 người khác đang được điều trị tại 8 bệnh viện, trong đó có 11 người bị thương nặng vẫn đang được tích cực cứu chữa.

"Một số thi thể đã được xác định danh tính, số khác thì chưa", ông Emil Dardak cho biết thêm.

Vụ thảm kịch trên sân Kanjuruhan khiến ít nhất 174 người thiệt mạng

Vụ thảm kịch trên sân Kanjuruhan khiến ít nhất 174 người thiệt mạng

Đáng chú ý, CNN Indonesia dẫn nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết trong số thiệt mạng có 17 trẻ em, 7 trẻ khác đang được điều trị, và "con số này có thể chưa phải là cuối cùng".

Trước đó như ANTĐ đã thông tin, kết thúc trận đấu Arema Cronus thua Persebaya Surabaya 2-3 tại giải VĐQG Indonesia, tối 1-10, hàng ngàn người đã tràn xuống sân bày tỏ tức giận, đụng độ với cảnh sát. Hàng chục quả đạn hơi cay được bắn ra, đám đông hoảng loạn tháo chạy khỏi sân gây cảnh tắc nghẽn, giẫm đạp tại lối ra vào. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến nhiều người thiệt mạng.

Ngày 2-10, Tổng thống Indonesia - Joko Widodo gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời ra lệnh cho Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) tạm dừng giải vô địch quốc gia cho đến khi đánh giá và khắc phục được các lỗ hổng an ninh tại giải, khắc phục hậu quả vụ việc.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và thể thao Indonesia - Zainudin Amali cho biết sẽ điều tra vụ việc, bao gồm cả việc cảnh sát sử dụng hơi cay để giải tán đám đông - hành vi vốn bị FIFA nghiêm cấm.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) - Gianni Infantino bày tỏ lời chia buồn trước thảm kịch tại sân vận động Kanjuruhan và đánh giá "đây là ngày đen tối đối với bóng đá thế giới".

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa bày tỏ: “Tôi rất sốc và đau buồn khi nghe tin bi thảm như thế này đến từ Indonesia, đất nước yêu bóng đá. Thay mặt AFC và gia đình bóng đá châu Á, tôi gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân, đồng thời bày tỏ sự chia buồn của chúng tôi”.

Tổng thư ký PSSI - Yunus Nusi hy vọng rằng FIFA sẽ không đưa ra các quyết định hoặc biện pháp trừng phạt gây tổn hại cho Indonesia và PSSI do vụ việc ở Kanjuruhan.

Đại diện PSSI khẳng định rằng thảm kịch này không phải là một cuộc bạo loạn hay náo động giữa những người ủng hộ CLB, mà là do các CĐV chen lấn, giẫm đạp lên nhau trong lúc tháo chạy khỏi sân vận động.

Ngoài giải vô địch quốc gia bị hoãn, các giải đấu khác trong hệ thống thi đấu bóng đá do PSSI quản lý, tổ chức vẫn được tiến hành bình thường, theo CNN Indonesia.