Bảng B lượt trận cuối, 23h ngày 23-6: Vẫn còn động lực

ANTĐ - Cục diện của bảng đấu này đã xong từ lượt trận thứ 2, và lượt trận cuối chỉ còn diễn ra hết sức nhẹ nhàng với các đội bóng, cho mục đích của riêng mình.

Fabregas (phải) bị đuổi, nội bộ ĐT Tây Ban Nha đang gặp vấn đề lớn

Australia - Tây Ban Nha: “Cháy” trước ngày về

Sẽ có một đội bóng sẵn sàng cháy hết mình trong trận đấu chia tay World Cup này, nhưng đó là Australia chứ không phải Tây Ban Nha. Trong khi đội bóng xứ sở Chuột túi đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, dù trải qua 2 trận thua, đặc biệt là trận thua 2-3 trước Hà Lan, thì Tây Ban Nha lại gây thất vọng não nề. Những trận thua mất mặt trước Hà Lan và Chile khiến “Bò tót” đã bị phế truất khỏi danh vị ĐKVĐ thế giới. Xét về tiếng tăm và đẳng cấp, tất nhiên Australia không thể so sánh với Tây Ban Nha. Tuy nhiên, trong một trận đấu chia tay như thế này, đội bóng xứ sở Chuột túi có nhiều động cơ để chơi cống hiến hơn so với đối thủ. Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Tim Cahill, anh sẽ làm tất cả để chia tay trong tư thế ngẩng cao đầu.

Trong khi đó, nội bộ ĐT Tây Ban Nha lúc này vẫn chưa hết u ám. Trong buổi tập gần nhất hôm qua, HLV Del Bosque đã đuổi thẳng  Fabregas ra khỏi sân vì tỏ “thái độ”. Sau khi bị đuổi, F4 dắt xe đạp đi thẳng về, không quên nở một nụ cười đầy ẩn ý với BHL. Hơn lúc nào hết, các cầu thủ Tây Ban Nha có lẽ chỉ muốn những ngày tồi tệ ở Brazil chóng đi qua để trở lại CLB chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong một trận đấu như thế này, họ chẳng có lý do và động lực gì để chơi hết mình, điều khác hoàn toàn với người Australia. 

Dự đoán: Australia thắng 2-1.

Hà Lan có nhiều lý do để giành ngôi đầu hơn Chile

Hà Lan - Chile: Vì ngôi đầu bảng

Nằm cùng bảng với hai đội bóng từng đá chung kết 4 năm trước, việc lọt vào vòng 2 đúng là điều thần kỳ với người Chile. Nhưng đó là thành quả xứng đáng với những gì mà Vidal, Sanchez cùng các đồng đội đã thể hiện. Với Chile lúc này, giữ ổn định, tránh thiệt quân để tiến càng xa càng tốt là mục tiêu lớn nhất. Sẽ là rất dở nếu họ cho rằng cần phải bung hết sức để tranh đấu với Hà Lan ngôi vị đầu bảng. Vì thật ra, điều đó cũng… chẳng để làm gì. Ngược lại, Hà Lan đang hừng hực khí thế, và việc họ chọn lối chơi tấn công để giành về 3 điểm nữa là điều rất phù hợp với tính cách của một HLV như Van Gaal. Trong trận này, nhiều khả năng hai đội sẽ ra sân với xáo trộn lớn trong đội hình, với sự có mặt của nhiều cầu thủ dự bị. Tuy nhiên, Hà Lan vẫn trên cơ so với đối thủ. 

Dự đoán: Hà Lan thắng 3-0.