Bán kết Rogers Cup 2013: "Hiện tượng" Sorana Cirstea

ANTĐ - Trong 4 cái tên lọt vào bán kết nội dung của nữ chỉ có một mình Sorana Cirstea không được xếp hạt giống. Thế nhưng tay vợt 9x người Rumani đã xuất sắc đánh bại hạt giống số 4 Li Na để giành quyền vào chung kết.

Cirstea có chiến thắng lịch sử trước Li Na


Đêm qua và sáng nay 11-8, các trận bán kết Rogers Cup 2013 đã diễn ra. Ở nội dung của nữ, cuộc đối đầu giữa hạt giống số 4 Li Na và tay vợt trẻ Sorana Cirstea đã mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Trận đấu này tưởng chừng phần thắng sẽ thuộc về tay vợt người Trung Quốc nhưng kết quả lại ngược lại.

Bị đánh giá thấp hơn nhưng tay vợt trẻ người Rumani lại có môt ngày thi đấu thăng hoa. Giao bóng tốt, tấn công biến hóa, Sorana Cirstea đã khiến Li Na chống đỡ rất vất vả. Giành 3 break, Sorana Cirstea đã nhanh chóng kết thúc set thứ nhất với tỷ số 6-1.

Bước vào set tiếp theo, Li Na đã lấy lại bản lĩnh và thi đấu xuất sắc hơn. Thế nhưng, Sorana Cirstea cũng chơi như lên đồng, trước tay vợt đàn chị hơn mình rất nhiều trên bảng xếp hạng WTA. Trận đấu căng thẳng khiến hai tay vợt phải bước vào loạt tie-break để phân định thắng thua.

Nadal vui mừng sau khi đánh bại Djokovic


Trong loạt đấu súng này, cô gái xinh đẹp người Rumani đã xuất sắc đánh bại Li Na với tỷ số sát nút 7-5. Với chiến thắng 6-1, 7-6(5), Sorana Cirstea đã trở thành hiện tượng khi là tay vợt không được xếp hạng hạt giống góp mặt tại chung kết.

Đối thủ của Sorana Cirstea ở trận đấu cuối cùng là hạt giống số 1 Serena. Ở trận bán kết còn lại, cô em nhà Williams tiếp tục thể hiện sức mạnh, khi vượt qua hạt giống số 3 Agnieszka Radwanska với tỷ số 7-6 (3) và 6-4.

Nội dung của nam cũng xác định được hai cái tên có mặt tại chung kết là Rafael Nadal và Milos Raonic. Trong khi hạt giống số 4 có chiến thắng ngoạn mục trước Djokovic với tỷ số 6-4, 3-6, 7-6(2), thì Milos Raonic (11) cũng đánh bại người đồng hương. Vasek Pospisil với tỷ số 6-4, 1-6, 7-6 (4).