Balotelli lập công giúp Italia hạ gục Sư tử Anh

ANTĐ - Trong thế trận giằng co trên sân Amazorina Arena, Italia tiếp tục thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm “trận mạc” dày dạn để đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1 với hai bàn thắng của Marchisio và Balotelli trong trận đấu thứ 2 ở bảng D tử thần.
Nhập cuộc đầy quyết tâm với đội hình đầy sức trẻ, đặc biệt là trên hàng công với sự góp mặt của Welbeck, Sturridge hay Sterling, với phía sau là Rooney, đội tuyển Anh nhập cuộc đầy tốc độ và liên tiếp uy hiếp khung thành thủ môn đối phương.
Trước hàng thủ chắc chắn của Italia, Tam Sư chủ động sử dụng những pha dứt điểm từ xa nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Lần lượt Sterling, Henderson, Welbeck hay cả hậu vệ Glen Johnson có cơ hội với những pha sút bóng đầy uy lực nhưng bóng đều đi không chuẩn xác hay bị thủ thành Sirigu xuất sắc cản phá.
Balotelli lập công giúp Italia hạ gục Sư tử Anh ảnh 1
Tuyển Anh nhập cuộc đầy tự tin trước Italia

Phải đến phút 19, đội quân áo Thiên thanh mới có pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu với pha dứt điểm của Candreva, nhưng cũng không thể chiến thắng được thủ môn Joe Hart. Kể từ lúc này, hai đội chơi ăn miếng, trả miếng khi liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương.

Trong thế trận giằng co, đội tuyển Italia bất ngờ mở tỷ số khi Marchisio thoải mái dứt điểm ngoài vòng cấm đầy uy lực, khiến Joe Hart không thể cản phá ở phút 35. Tuy nhiên, sư tử Anh cũng nhanh chóng quân bình thế trận chỉ 2 phút sau đó sau pha dứt điểm chuẩn xác của Sturridge từ pha phối hợp ăn ý giữa Sterling và Rooney.
Balotelli lập công giúp Italia hạ gục Sư tử Anh ảnh 2
Pha mở tỷ số trận đấu của Marchisio...

Balotelli lập công giúp Italia hạ gục Sư tử Anh ảnh 3
...chỉ cách bàn thắng của Sturridge vỏn vẹn 2 phút

Không sở hữu tốc độ như tuyển Anh trong các pha lên bóng, các học trò của HLV Cesare Prandelli vẫn tỏ ra sắc bén với những pha phản công. Chỉ trong vòng ít phút bù giờ của hiệp 1, Phil Jagielka đã phải đánh đầu phá bóng trên vạch vôi, cứu thua cho Tam Sư sau pha dứt điểm kỹ thuật đã đánh bại Joe Hart của Pirlo hay cột dọc từ chối bàn thắng từ pha sút xa của Candreva.
Balotelli lập công giúp Italia hạ gục Sư tử Anh ảnh 4
Pha đánh đầu phá bóng cứu thua trên vạch vôi của Jagielka

Tuy nhiên, đoàn quân Thiên thanh cũng không phải chờ đợi quá lâu để ăn mừng bàn thắng. Chỉ 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Italia đã có bàn thắng với pha bóng sở trường của đối phương là tạt cánh đánh đầu. Trong ngày thi đấu chói sáng, Candreva thoát xuống ở biên phải và tạt bóng như đặt để Balotelli đánh đầu tung lưới tuyển Anh, nâng tỷ số lên 2-1.
Balotelli lập công giúp Italia hạ gục Sư tử Anh ảnh 5
Balotelli trừng phạt hàng thủ lỏng lẻo của tuyển Anh với pha lập công ở phút 50

Lần thứ 2 bị dẫn trước, các học trò của HLV Roy Hodgson tiếp tục đẩy cao đội hình. Lần lượt Rooney, Barkley đều có cơ hội với pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đi không trúng đích hay đều bị thủ thành Sirigu xuất sắc cản phá. Ngay cả những pha đá phạt hàng rào sở trường của Leighton Baines hay Steven Gerrard đều không thể giúp tuyển Anh có bàn thắng gỡ hòa.

Trong những phút cuối trận, Tam Sư tỏ rõ sự bất lực khi không thể xuyên phá hàng phòng ngự dày đặc của đối phương và buộc phải tung ra các pha dứt điểm từ khá xa và không mấy nguy hiểm. Trận đấu khép lại với pha sút phạt hàng rào hiểm hóc, dội xà ngang khung thành Joe Hart  của nhạc trưởng Pirlo bên phía Italia.
Balotelli lập công giúp Italia hạ gục Sư tử Anh ảnh 6
Sự bế tắc của tuyển Anh...

Balotelli lập công giúp Italia hạ gục Sư tử Anh ảnh 7
...trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Sirigu ở những phút cuối 

Giành thắng lợi 2-1 trước tuyển Anh, thầy trò HLV Cesare Prandelli đã khởi đầu hết sức thuận lợi tại VCK World Cup 2014 và tạm xếm thứ 2 bảng D với cùng 3 điểm như Costa Rica, đội bóng đã gây bất ngờ lớn với việc đánh bại Uruguay 3-1 trong trận đấu trước đó, nhưng xếp sau do thua kém chỉ số phụ.

Đội hình 2 đội:

Italia: Sirigu, Darmian, Paletta, Chiellini, Barzagli, De Rossi, Verratti (Motta; 57’), Pirlo, Marchisio, Candreva (Parolo; 79’), Mario Balotelli (Immobile; 73’).
Anh: Hart, Baines, Jagielka, Cahill, Johnson, Sterling, Gerrard, Henderson (Wilshere; 73’), Welbeck (Barkley; 61’), Rooney, Sturridge (Lallana; 80’).