
Ở trận bán kết gặp ĐT Đức, Super Mario đã không làm những người yêu mến thất vọng, đặc biệt là sự tin tưởng của HLV Prandelli dành cho tiền đạo đang khoác áo Man City. Được bố trí đá cặp cùng lão tướng Cassano trên hàng công, Balotelli đã chơi rất tốt và lập công ở phút 20 và 35.
Trong buổi trả lời phỏng vấn trước giới truyền thông sau trận đấu, Balotelli chia sẻ: “Sau khi trận đấu khép lại, tôi đến chỗ mẹ tôi và nói đây là những bàn thắng dành tặng cho mẹ. Tôi đã đợi khoảnh khắc này rất lâu. Tôi luôn muốn mẹ được hạnh phúc. Tôi cảm thấy đây là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục thi đấu tốt trong trận gặp Tây Ban Nha”.
Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn, chân sút 21 tuổi này khẳng định: “Ở trận chung kết, tôi sẽ cố gắng ghi bàn thắng thứ 4, nhưng trong môn bóng đá bạn không thể thường xuyên thực hiện điều này. Đôi khi bạn cần một chút may mắn”.
Trong trận chung kết sắp tới, các tifosi hy vọng Balotelli sẽ tiếp tục tỏa sáng để giúp Azzurri giành chức vô địch lần thứ 2 trong lịch sử đội bóng.