Đó là tình huống diễn ở phút 81 khi Balotelli xoay trở khéo léo trong vòng cấm trước khi vẩy bóng vào góc xa, hạ gục thủ thành đối phương, mở tỷ số cho Liverpool trong trận đấu đầu tiên của Lữ đoàn đỏ ở giải đấu danh giá nhất châu Âu sau 5 năm vắng bóng.

Balotelli đã "khai hoả" sau 3 trận đấu cho Liverpool
Như vậy phải đợi tới trận thứ 3, Super Mario mới có bàn thắng đầu tiên trong màu áo The Kop. Dù chỉ là pha lập công vào lưới đội bóng ít tên tuổi là Ludogorets nhưng đây sẽ là động lực để “Bad Boys” chơi thăng hoa hơn trong các trận đấu sắp tới.

Thắng lợi đầu tiên ở Champions League sau 5 năm của Lữ đoàn đỏ
Để ăn mừng cột mốc quan trọng này, Balotelli đã chọn cách ăn mừng hết sức “xì teen” là chụp ảnh tự sướng cùng đội trưởng Steven Gerrard, người ấn định thắng lợi 2-1 cho đội chủ sân Anfield trên chấm phạt đền ở phút bù giờ trong trận đấu này.

Super Mario trong bức hình "tự sướng" cùng Gerrard

Liverpool đánh dấu sự trở lại giải đấu danh giá nhất châu Âu
bằng 3 điểm trọn vẹn trước Ludogorets