Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn:

Bài học mẫu mực từ châu Âu

ANTĐ - Theo đánh giá của Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam, EURO là một giải đấu mẫu mực về nhiều phương diện, đặc biệt là cách hành xử chuyên nghiệp trên sân cỏ.

- PV: Dưới con mắt nhà chuyên môn, ông đánh giá thế nào về các lượt trận vòng bảng EURO 2012?

- Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn: Bất ngờ và nhiều cảm xúc. Không ai nghĩ một Hà Lan có hàng công mạnh nhất EURO lại bị loại theo cái cách ê chề đến vậy, trong khi những CH Czech, Hy Lạp bị coi như kẻ lót đường lại thẳng tiến vào vòng trong. Hay như đội bóng tôi rất yêu thích là Nga. Họ đã có sự khởi đầu không thể tốt hơn nhưng lại “sẩy chân” ở lượt trận cuối và chia tay giải theo cách không ai ngờ tới. Song, chính những điều đó đã làm nên tính hấp dẫn cho giải đấu. Ở khía cạnh chuyên môn, tôi cho rằng EURO còn hơn cả World Cup. 

- Theo ông, yếu tố nào mang đến tính hấp dẫn cho EURO 2012?

- Đó là chất lượng các đội bóng thường xấp xỉ nhau và đặc biệt rất hiểu nhau khi có nhiều cầu thủ thi đấu ở các giải VĐQG trong châu lục. Trong bóng đá có khái niệm “kỵ giơ”, kẻ chiến thắng chưa chắc là đội được đánh giá mạnh hơn. Các cuộc đối đầu của Pháp - Thụy Điển (0-2), Hà Lan - Đan Mạch (0-1) là ví dụ. Riêng ở mùa giải năm nay có nhiều điều mới thú vị. Như việc tuyển Ý, từ một đội bóng nổi tiếng với lối chơi “bê tông” cứng nhắc đã chủ động chơi thiên về tấn công. Hay như việc nhiều đội bóng chọn đội hình 

4-2-3-1 với 5 tiền vệ cho thấy lối chơi chắc chắn, kỷ luật và phần nào đó là thực dụng đang lên ngôi. 

 - Ông có cho rằng bóng đá Việt Nam sẽ học hỏi được gì từ EURO?

- EURO luôn được đánh giá là giải đấu có công tác tổ chức tốt nhất thế giới. Lượt trận vòng bảng vừa qua, dù còn một vài vết gợn liên quan đến các vụ ẩu đả của một số CĐV, song theo tôi đó là điều khó tránh khỏi và quan trọng là BTC chức đã ngay lập tức ngăn chặn không để xảy ra sự cố đáng tiếc. Những công tác khác tôi cho là rất tốt, đặc biệt là truyền thông. Khán giả toàn thế giới đã được thưởng thức nhiều hình ảnh đẹp, ý nghĩa, ở một góc độ nào đó ẩn chứa cả tính nhân văn. Từ chuyên môn cho đến công tác tổ chức, EURO rõ ràng là bài học mẫu mực. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều quan trọng nhất mà EURO mang lại là cách ứng xử chuyên nghiệp trên sân cỏ. Bạn thấy đấy, khi bị thổi phạt hay nhận thẻ, cầu thủ của họ luôn thể hiện thái độ chừng mực, ngay cả khi quyết định của trọng tài là sai. Còn ở ta, chẳng biết đúng hay sai, cầu thủ và cả lãnh đạo CLB cứ “cãi” đã. Tôi nghĩ, chỉ khi nào các thành phần tham gia bóng đá vào sân với tư tưởng chơi đẹp, tôn trọng luật, tôn trọng BTC thì khi đó, bóng đá Việt Nam mới chuyên nghiệp được. 

- Trở lại với EURO 2012, theo ông đội bóng nào sẽ đăng quang mùa giải năm nay?

- Tôi nghĩ Đức và Tây Ban Nha sẽ là 2 cái tên đi tới trận đấu cuối cùng. Đức không có nhiều cá nhân thực sự nổi bật nhưng họ có sự kết dính của các cầu thủ đang đạt phong độ cao để làm nên sức mạnh tập thể. Ngược lại, Tây Ban Nha bên cạnh lối chơi nhuần nhuyễn, họ có những cá nhân biết tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng. 2 trường phái có thể coi là trái ngược và nếu họ góp mặt tại chung kết thì đó quả là một trận đấu trong mơ. Đội nào biết phát huy triệt để thế mạnh của mình sẽ vô địch. Cá nhân tôi dành ưu ái cho tuyển Đức.

- Xin cảm ơn ông!

Bồ Đào Nha sẽ đi tiếp


“Sau trận ra quân thiếu thuyết phục, Bồ Đào Nha đang cho thấy sự tiến bộ qua từng trận đấu. Mối liên kết giữa các tuyến, đặc biệt là sự phối kết hợp giữa hàng tiền vệ với chân sút chủ lực Ronaldo đang diễn biến theo chiều hướng tích cực. Họ đang thi đấu vào guồng và là đối thủ đáng gờm với phần còn lại. Về phía CH Czech, bất ngờ tạo ra tại vòng bảng ít nhiều giúp tinh thần thầy trò HLV Michael Bilek thăng hoa. Nhưng chừng đó là chưa đủ, bởi xét về thực lực, họ còn kém CR7 và các đồng đội của anh ấy một khoảng cách xa. Tôi nghĩ Bồ Đào Nha sẽ dễ dàng ghi tên mình vào bán kết”.