Bác sĩ bị tống tiền vì trót quan hệ ngoài luồng với y tá

ANTĐ - Một bác sĩ tại Ấn Độ đã bị tống tiền suốt 6 năm liền, sau khi trót quan hệ ngoài luồng với một nữ y tá.

Sự việc được đưa ra ánh sáng khi bác sĩ này tới trụ sở cảnh sát Palluruthy để nộp đơn tố cáo nữ y tá tên Libi và chồng của cô này.

Dựa trên đơn trình báo, cảnh sát đã điều tra và bắt giữ chồng của Libi là Reji, 36 tuổi. Trong khi đó Libi và một người bạn của cô ta hiện đang bỏ trốn.

Ảnh minh họa

Theo cảnh sát, nam bác sĩ trên mở một phòng khám tư và Libi bắt đầu làm y tá ở đó từ năm 2001. Trong thời gian làm việc tại phòng khám, giữa hai người đã nảy sinh quan hệ bất chính. Tuy nhiên, vợ của bác sĩ này đã ngăn cản khiến Libi cuối cùng phải xin nghỉ việc.

Năm 2006, Libi kết hôn với Reji. Sau khi biết được mối quan hệ bất chính của vợ mình trước đây, Reji đã đe doạ sẽ công khai mọi chuyện để tống tiền nam bác sĩ.

Hôm 20/11/2012, dưới sự chỉ đạo của Reji, Libi đã hẹn gặp “người tình cũ” tại một nhà nghỉ. Tại đây, Reji đã chụp những hình ảnh mát mẻ giữa nam bác sĩ và vợ mình để làm bằng chứng tống tiền.

Cảnh sát hiện đang tạm giam Reji để điều tra làm rõ vụ việc.