Đã 9 năm trôi qua kể từ khi cựu đội trưởng của Arsenal - Patrick Vieira thực hiện thành công quả penalty quyết định, đánh bại Manchester United trong trận chung kết FA Cup năm 2005. Sau khoảnh khắc huy hoàng ấy, chẳng ai có thể ngờ rằng cơn khát danh hiệu của Pháo Thủ sẽ kéo dài đến thế.

Các CĐV đã phải chờ đợi quá lâu để lại được thấy Arsenal có được danh hiệu
Khi Arsenal lọt vào bán kết FA Cup hồi đầu tháng Ba, họ vẫn còn nằm trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League và hi vọng sẽ tạo nên một cuộc lội ngược dòng trước Bayern Munich tại Champions League. Và rồi trên đất Đức, Pháo Thủ chỉ có được trận hòa 1-1 với Bayern và đành phải chia tay đấu trường châu Âu. Tiếp đó, họ liên tục phải nhận những kết quả đáng thất vọng và đang đứng trước nguy cơ bị đánh bật ra khỏi top 4.
Chính vì thế, FA Cup sẽ là niềm hi vọng cuối cùng của thầy trò HLV Wenger để cứu lấy mùa giải năm nay.
Đội bóng phía Bắc London cũng từng lọt đến trận chung kết League Cup năm 2011. Tuy nhiên, họ lại bất ngờ nhận thất bại trước Birmingham City – CLB xuống hạng ở mùa giải năm đó. Đối thủ của Arsenal ở trận đấu tới sẽ còn "khó nhằn" hơn rất nhiều. Đó là Wigan - nhà ĐKVĐ của giải đấu. Tại vòng tứ kết, đội bóng này đã từng hạ gục Manchester City với tỉ số 2-1 ngay trên sân Etihad.

Man City hùng mạnh đã hai lần bị Wigan cho nếm "trái đắng"
Tại Championship, Wigan đang có cơ hội dự loạt trận play-off để cạnh tranh tấm vé thăng hạng cuối cùng. Nhưng trước trận đấu quan trọng tại Wembley, cả Wigan lẫn đối thủ Arsenal của họ đều không có được sự chuẩn bị tinh thần tốt nhất khi để thua trong trận đấu hồi cuối tuần trước.
Trong 5 lần chạm trán gần đây, Arsenal đã giành bốn chiến thắng và ghi vào lưới Wigan đến 13 bàn. Trước trận bán kết sắp tới, HLV Wenger xác nhận Aaron Ramsey đã đủ điều kiện ra sân ngay từ đầu. Chính anh là tác giả của bàn ấn định chiến thắng 4-1 trong cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội. Trong khi đó, Mathieu Flamini sẽ phải ngồi trên khán đài vì án treo giò.