HLV Arsene Wenger và các học trò sẽ có một trận đấu cực kỳ quan trọng vào rạng sáng Chủ Nhật này, để tiếp tục duy trì chút hi vọng mong manh trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League.
Phong độ của hai đội đang có sự khác biệt rõ rệt. Trong khi Manchester City đang tìm kiếm chiến thắng thứ năm liên tiếp khi hành quân đến Emirates, thì Arsenal đã để thua 5 lần trong 7 trận đấu gần nhất. Nếu giành chiến thắng trước Pháo Thủ, The Citizens sẽ có được một bước tiến lớn đến chức vô địch.

"Vẫn còn rất nhiều trận đấu nữa cho đến khi mùa giải kết thúc. Mọi chuyện sẽ tùy thuộc vào màn trình diễn của chúng tôi. Chúng tôi không nghĩ về cuộc đua vô địch vào lúc này, chúng tôi chỉ nghĩ về cách để giành chiến thắng trở lại".

Matija Nastasic (chấn thương đầu gối) và David Silva (chấn thương mắt cá) khó có thể góp mặt trong chuyến hành quân đến Emirates. Chân sút chủ lực của Man City ở mùa giải năm nay - Sergio Aguero (chấn thương gân kheo) chưa thể trở lại. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Arsenal vẫn chẳng thể thở phào khi còn đó Yaya Toure. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà hiện đang có phong độ cực cao với bốn bàn thắng trong hai trận liên tiếp.
Trước trận đấu sống còn ở mùa giải năm nay, HLV Wenger đang đau đầu khi cơn bão chấn thương tàn phá đội hình của ông. Các trụ cột như: Laurent Koscielny, Jack Wilshere, Mesut Ozil hay Aaron Ramsey vẫn chưa thể trở lại thi đấu. Hàng phòng ngự của Pháo Thủ sẽ tiếp tục có sự góp mặt của đội trưởng Thomas Vermaelen. Trong bốn trận mà anh đá chính ở mùa giải năm nay, Arsenal chỉ giành chiến thắng có một lần.