Arsenal đã đồng ý để van Persie tới M.U

ANTĐ - 24 triệu bảng, với một số tiền quá lớn như thế, Arsenal dù không muốn nhưng rốt cuộc vẫn phải để Robin van Persie chuyển đến đầu quân cho M.U. Như vậy, sau khi tốn rất nhiều giấy mực của báo chí, cuối cùng thương vụ đình đám này đã đi đến hồi kết.

Xác nhận trên trang chủ M.U - Ảnh chụp màn hình

Trang chủ của M.U đã chính thức lên tiếng xác nhận vụ chuyển nhượng đình đám này đã đi đến hồi kết. "CLB M.U sẽ rất vui khi thông báo rằng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Arsenal trong vụ chuyển nhượng Robin van Persie. Vấn đề còn lại chỉ là khâu kiểm tra y tế và các điều khoản cá nhân".

Những chi tiết trong bản hợp đồng chia được tiết lộ. Tờ Daily Mail (Anh) cho biết M.U sẽ phải trả 15 triệu bảng tiền mặt cho chân sút đã ghi 30 bàn thắng ở Premier League mùa trước. Con số này sẽ tăng lên thành 24 triệu bảng dựa trên số trận mà tiền đạo người Hà Lan được ra sân. Cá nhân van Persie sẽ ký một bản hợp đồng 4 năm với mức lương hơn 200.000 bảng/tuần.

HLV Wenger chính là người đã liên tục gây khó khăn cho M.U trong quá trình tiếp cận van Persie. Thậm chí, ông còn tuyên bố sẽ chỉ để tiền đạo này ra đi nếu đội bóng sân Old Trafford chồng đủ 25 triệu bảng. Với một tiền đạo đẳng cấp như van Persie, đó là con số thích hợp. Tuy nhiên, khi hợp đồng giữa anh và CLB chỉ còn 1 năm, thì đó là một con số khổng lồ, nhất là với một tiền đạo đã 29 tuổi và có tiền sử chấn thương.

Đó cũng là lý do vì sao M.U ban đầu chỉ chịu chi 20 triệu bảng, một con số mà theo Sir Alex đã là quá lớn rồi. Quyết định cuối cùng về mức phí 24 triệu bảng, con số đáp ứng được yêu cầu của phía Arsenal, cho thấy thiện chí của M.U trong thương vụ này. Hiện van Persie chỉ còn cách M.U một cuộc kiểm tra y tế (dự kiến diễn ra tại Old Trafford, trong ngày hôm nay).

Van Persie trở thành cầu thủ Arsenal đầu tiên chuyển tới khoác áo M.U tính từ năm 1987. Trước đó, Viv Anderson cũng đã từ "Pháo thủ" gia nhập đội bóng sân Old Trafford. Có một điều chắc chắn là với quyết định này, tiền đạo người Hà Lan sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích lớn từ phía các fan của Arsenal.

Sự ra đi của anh sẽ làm cho các CĐV của đội bóng giận dữ. Sau khi Samir Nasri và Cesc Fabregas ra đi để tìm kiếm những danh hiệu (điều này đã không xảy ra ở Arsenal trong suốt hơn 7 năm qua), đến lượt van Persie cũng không thể cưỡng lại được trước sức hấp dẫn từ các đội bóng lớn khác.

"Thật buồn khi phải mất một tiền đạo giỏi như Van Persie. Cậy ấy chỉ còn một năm hợp đồng và chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Arsenal đã có 2 tiền đạo khác là Lukas Podolski và Olivier Giroud", HLV Wenger giải thích.