Arsenal "cầm chân" Man City, M.U thắp sáng hy vọng dự Champions League

ANTĐ - 3 ngày sau khi bị Real Madrid đánh bại ngay trước ngưỡng cửa trận chung kết Champions League, Man City đối mặt với thảm họa khác. Trận hòa 2-2 với Arsenal tại Etihad khiến đội bóng vùng Eastlands lỗi hẹn với tốp 4 trên bảng xếp hạng Premier League, đồng nghĩa với việc mất tấm vé dự giải đấu hàng đầu châu Âu. 

Trong bối cảnh Tottenham chắc suất dự vòng bảng Champions League cùng với tân vô địch Leicester City - đội đăng quang trước 2 vòng đấu cuối cùng – cuộc chạm trán giữa Man City và Arsenal trở thành tâm điểm tại Premier League. Man Xanh bước vào trận đấu ở vòng áp chót với 64 điểm, ít hơn 3 điểm so với Arsenal – đội giữ vị trí thứ ba. Cục diện trên buộc đoàn quân của Manuel Pellegrini phải thắng ở Etihad mới có thể mở rộng cánh cửa cán đích ở tốp 4. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không diễn ra theo mong muốn của đội bóng vùng Eastlands.

Aguero ghi bàn thắng mở tỷ số cho Man City

Man City đã có màn khởi đầu rất ấn tượng. Họ nhanh chóng lấn lướt và tạo nhiều sức ép lên hàng phòng ngự của Arsenal bằng những miếng đánh biên sắc bén. Ngay từ phút thứ 8, Sergio Aguero tung ra cú dứt điểm hiểm hóc, ghi bàn thắng mở tỷ số cho đại diện của Manchester. Thế nhưng, lợi thế của đội chủ nhà chỉ được duy trì trong vỏn vẹn 2 phút. Từ tình huống đá phạt góc, Olivier Giroud đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng thành London.

Tình huống đánh đầu ghi bàn của Giroud

Một lần nữa Man City vươn lên dẫn bàn khi hiệp 2 mới bắt đầu được 6 phút. Bản hợp đồng bom tấn hồi mùa hè năm 2015, Kevin De Bruyne cầm bóng đột phá táo bạo trước lúc tung ra cú sút uy lực hạ gục thủ thành Petr Cech. Cũng giống như kịch bản trong hiệp 1, Arsenal có bàn quân bình tỷ số 2-2 từ bàn thắng của Alexis Sanchez, sau tình huống phối hợp đẹp mắt với Giroud. Đó cũng là kết quả cuối cùng của màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục ở Etihad, điều khiến Man City phải đối mặt với thảm họa.

De Bruyne tái lập lợi thế bàn thắng cho Man Xanh

Trong những ngày cuối cùng với đội bóng vùng Eastlands, Pellegrini đang đẩy Man City trở lại… thời kỳ đồ đá. Từ giấc mơ dang dở tại Champions League, người kế nhiệm Pep Guardiola có thể phải tiếp quản một đống đổ nát tại Etihad. Với Man Xanh, tấm vé dự Europa League không đủ để làm thỏa lòng giới chủ giàu có cũng như những người hâm mộ ngày càng đòi hỏi cao hơn. Có điều, Europa League có thể là cứu cánh cuối cùng cho mùa giải tồi tệ của Man City.

Sanchez ghi bàn quân bình tỷ số 2-2 cho Arsenal

Với 65 điểm từ 37 vòng đấu, Man City nguy cơ bị kình địch cùng thành phố, M.U vượt qua trước lúc bước vào vòng đấu cuối cùng. Quỷ đỏ với 63 điểm đứng ngay phía sau (thứ năm) và còn 1 trận chưa đấu trong tay. Đội quân của Louis van Gaal trước đó vừa giành chiến thắng 1-0 tại Nowich và sẽ dẫn quân tới West Ham vào rạng sáng thứ Tư (ngày 11-5, giờ Việt Nam). Nếu giành trọn 3 điểm ở Upton Park, M.U sẽ vượt qua Man City để giữ vị trí thứ 4.

Kể cả trong trường hợp thất bại, M.U vẫn có thể hy vọng vào một kịch bản thuận lợi ở vòng đấu cuối cùng. Trong lúc Man City phải dẫn quân tới Swansea City - đội chơi rất tưng bừng từ những tuần gần gây - thầy trò Van Gaal sẽ trở về Old Trafford tiếp đón AFC Bournemouth đã chắc vé trụ hạng. 

Fan M.U tưng bừng cổ vũ cho Arsenal
Tuy M.U không thi đấu trong ngày Chủ nhật, nhưng CĐV của Quỷ đỏ vẫn dán mắt vào máy thu hình để... cổ vũ cho Arsenal.  
Trong bối cảnh M.U cạnh tranh vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với Man City, đồng nghĩa với tấm vé dự Champions League mùa tới, nửa Đỏ của Manchester hy vọng Arsenal sẽ giành chiến thắng.  
Mặc dù Arsenal chỉ có kết quả hòa 2-2 tại Etihad, nhưng kịch bản trên đủ giúp M.U thắp lên tia hy vọng vượt qua kình địch cùng thành phố.